Trường Khuyết tật Nhân Ái hân hoan khai giảng

Năm học 2026–2027

Bài viết và hình ảnh: Trường Khuyết tật Nhân Ái

(WGPMT) Sáng ngày 05.09.2026, Trường Khuyết tật Nhân Ái hân hoan khai giảng năm học 2026–2027 trong bầu khí vui tươi và ấm áp. Trước đó, Thánh lễ cầu bình an cho năm học mới được cử hành lúc 05g00, do cha Giacôbê Hà Văn Xung - Giám đốc nhà trường, chủ sự.

Thánh lễ cầu bình an cho năm học mới

Như thông lệ hằng năm, trước giờ khai giảng, thầy cô và các em học sinh Trường Khuyết tật Nhân Ái cùng quy tụ tham dự Thánh lễ cầu bình an cho năm học mới.

Trong Thánh lễ, cộng đoàn cùng cầu xin Chúa ban bình an, sức khỏe và nhiều ơn lành cho thầy cô, học sinh và gia đình trong năm học mới; đồng thời phó thác những dự định và công việc của nhà trường trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Hân hoan ngày khai trường

Đúng 07g00, chương trình khai giảng chính thức diễn ra với sự hiện diện của cha Giám Đốc Giacôbê, cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn, cha Phêrô Nguyễn Ngọc, ông Lê Xuân Việt – Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đạo Thạnh, quý sơ, quý ân nhân, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng các em học sinh.

Một điểm nhấn trong ngày khai giảng là phần chào đón các em học sinh đầu cấp lớp 6. Đây là những em đã hoàn thành bậc Tiểu học tại Trường Khuyết tật Nhân Ái và tiếp tục học tập tại trường ở cấp Trung học cơ sở. Những bước chân đầu tiên vào cấp học mới mở ra cho các em một chặng đường mới với nhiều niềm vui, hy vọng và những nỗ lực phía trước.

Trong không khí ngày hội khai trường, các em học sinh đã biểu diễn ba tiết mục múa, mang đến những khoảnh khắc vui tươi và đáng yêu, góp phần làm cho buổi lễ thêm sinh động.

Nhân dịp khai giảng, Trường Khuyết tật Nhân Ái đón nhận lẵng hoa chúc mừng và phần hiện kim của Đảng ủy - HĐND - UBND phường Đạo Thạnh. Đây là sự quan tâm và đồng hành quý báu của chính quyền địa phương đối với nhà trường và các em học sinh.

Tiếp đó, thầy trò nhà trường tham dự chương trình khai giảng chung toàn quốc. Trong thời khắc tiếng trống khai trường vang lên trên cả nước, Cha Giám đốc Giacôbê đại diện nhà trường đánh trống khai trường, hòa chung niềm vui của ngày khai giảng năm học mới.

Những nghĩa cử yêu thương

Niềm vui ngày khai trường được nối dài qua những nghĩa cử yêu thương. Các em Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Chính Tòa Mỹ Tho đã trao tặng nhà trường hai máy lạnh. Đây là món quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm và tình liên đới dành cho thầy trò Trường Khuyết tật Nhân Ái.

Trong chương trình, nhà trường cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Công ty TNHH SXCB Nông Thủy Sản Xuất Khẩu Thuận Phong, đơn vị đã quảng đại đồng hành và hỗ trợ kinh phí hằng tháng cho các hoạt động của nhà trường. Sự đồng hành này góp phần giúp nhà trường có thêm điều kiện chăm lo và phục vụ các em học sinh.

Dịp này, nhà trường trao học bổng do quý ân nhân hỗ trợ cho 21 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó, học tốt. Những suất học bổng là sự nâng đỡ thiết thực về vật chất, đồng thời là nguồn động viên tinh thần, khích lệ các em tiếp tục cố gắng trong học tập và rèn luyện.

Ngày khai giảng năm học 2026–2027 khép lại trong niềm vui và tình yêu thương. Sự hiện diện và đồng hành của quý cha, quý sơ, chính quyền địa phương, quý ân nhân, phụ huynh và cộng đoàn là nguồn động lực để Trường Khuyết tật Nhân Ái tiếp tục sứ mạng giáo dục, chăm sóc và đồng hành cùng các em học sinh khuyết tật trên hành trình trưởng thành.