“Thánh Tâm Chúa Giêsu: Trái Tim Yêu Thương Không Mệt Mỏi”
Theo phương pháp Lectio Divina
(Đọc – Suy niệm – Cầu nguyện – Chiêm niệm – Sống Lời Chúa)
Bài đọc I: Đnl 7,6-11;Đáp ca: Tv 102 (103);Bài đọc II: 1 Ga 4,7-16; Tin Mừng: Mt 11,25-30
Cha Louis Huỳnh Thanh Tân
DẪN NHẬP
Anh chị em thân mến, Giữa một thế giới đầy cạnh tranh, áp lực và tổn thương, con người ngày càng cảm thấy cô đơn. Có những người sống giữa đám đông nhưng không tìm được ai để tâm sự. Có những người mang trong lòng những vết thương không ai biết. Có những người đi lễ, đọc kinh, tham gia hội đoàn nhưng trong sâu thẳm vẫn cảm thấy mệt mỏi. Chính trong hoàn cảnh ấy, hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm không chỉ là một lòng sùng kính đạo đức. Thánh Tâm chính là biểu tượng hữu hình của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nếu muốn biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến mức nào, hãy nhìn vào Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nếu muốn biết Thiên Chúa nghĩ gì về chúng ta, hãy nhìn vào Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nếu muốn biết nơi nào chúng ta có thể tìm được bình an thật sự, hãy trở về với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện với Lời Chúa theo phương pháp Lectio Divina.
I. LECTIO – ĐỌC LỜI CHÚA
1. Bài đọc I (Đnl 7,7-9) Môsê nói với dân: "Không phải vì anh em đông hơn các dân khác mà Đức Chúa đem lòng thương mến và chọn anh em... // Nhưng vì Đức Chúa yêu thương anh em..."
2. Bài đọc II (1 Ga 4,7-16) Thánh Gioan khẳng định: "Thiên Chúa là Tình Yêu."// "Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước."
3. Tin Mừng (Mt 11,25-30) Chúa Giêsu nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng."// "Anh em hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng."// "Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng."
II. MEDITATIO – SUY NIỆM LỜI CHÚA
1. Thiên Chúa yêu chúng ta không vì chúng ta xứng đáng
Bài đọc thứ nhất làm chúng ta ngạc nhiên. Dân Israel không phải dân đông nhất. Không phải dân mạnh nhất. Không phải dân thánh thiện nhất. Nhiều lần họ phản bội giao ước. Nhiều lần họ kêu trách Thiên Chúa. Nhiều lần họ thờ ngẫu tượng. Vậy tại sao Thiên Chúa chọn họ?
Câu trả lời rất đơn giản: "Vì Đức Chúa yêu thương anh em.". Thiên Chúa không yêu vì chúng ta tốt. Người yêu nên Người làm cho chúng ta trở nên tốt hơn. Người không yêu vì chúng ta xứng đáng. Người yêu vì Người là Tình Yêu. Đây là điều rất quan trọng. Nhiều Kitô hữu sống trong mặc cảm. Họ nghĩ: "Tôi tội lỗi quá." "Tôi yếu đuối quá." "Tôi thất bại quá." "Chúa không thể yêu tôi được." Nhưng Lời Chúa hôm nay nói: Thiên Chúa không bắt đầu bằng việc xét công trạng. Người bắt đầu bằng tình yêu. Người yêu chúng ta trước. Người yêu ngay cả khi chúng ta chưa hoàn hảo.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: "Điều làm tôi tin tưởng không phải là sự thánh thiện của tôi, nhưng là lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.". Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là lời khẳng định rằng: Không có ai bị loại khỏi tình yêu Thiên Chúa.
2. Trái tim Thiên Chúa luôn đi bước trước
Trong bài đọc thứ hai, thánh Gioan nói: "Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước.". Đó là một cuộc cách mạng trong đời sống thiêng liêng. Thông thường chúng ta nghĩ: Tôi phải yêu Chúa trước. Tôi phải nên thánh trước. Tôi phải hoàn hảo trước. Rồi Chúa mới yêu tôi. Nhưng Tin Mừng lại nói ngược lại. Chúa yêu trước. Chúa tha thứ trước. Chúa tìm kiếm trước. Chúa đợi chờ trước. Ngay từ khi nguyên tổ phạm tội. Chính Thiên Chúa đi tìm Ađam. Ngay khi con chiên lạc mất. Chính người mục tử đi tìm. Ngay khi người con hoang đàng trở về. Chính người cha chạy ra đón. Tất cả đều bắt nguồn từ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Một trái tim không biết mệt khi yêu. Một trái tim không biết chán khi tha thứ. Một trái tim luôn hy vọng nơi con người.
3. Điều làm Chúa đau lòng nhất không phải là tội lỗi nhưng là sự khép kín
Nhiều người nghĩ rằng điều làm Chúa đau nhất là tội lỗi. Đúng, tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng điều làm Chúa đau lòng hơn là khi con người không tin vào tình yêu của Người. Nhiều người phạm tội rồi bỏ luôn đời sống đức tin. Họ nghĩ: "Tôi không còn xứng đáng." "Tôi không thể quay lại." "Tôi đã đi quá xa." Nhưng Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn chờ. Vẫn đợi. Vẫn tha thứ. Thánh nữ Margarita Maria Alacoque kể lại rằng Chúa Giêsu đã than phiền: "Đây là Trái Tim đã yêu thương loài người quá đỗi, nhưng chỉ nhận lại sự vô ơn và lạnh nhạt." Điều Chúa mong không phải là những con người hoàn hảo. Điều Chúa mong là những con người biết quay về.
4. "Hãy đến cùng Ta" Đây có lẽ là một trong những câu đẹp nhất của Tin Mừng.
Chúa không nói: Hãy chứng minh mình tốt. Hãy sửa mình hoàn toàn. Hãy giải quyết mọi vấn đề rồi mới đến. Người chỉ nói: "Hãy đến cùng Ta." Hãy đến với Chúa khi đang đau khổ. Hãy đến với Chúa khi thất bại. Hãy đến với Chúa khi chán nản. Hãy đến với Chúa khi mang đầy tội lỗi. Hãy đến. Chỉ cần đến. Người không hứa sẽ cất hết thập giá. Người hứa sẽ mang thập giá với chúng ta. Người không hứa cuộc đời không còn sóng gió. Người hứa sẽ ở cùng chúng ta giữa sóng gió.
5. Thánh Tâm Chúa là nơi nghỉ ngơi của tâm hồn
Ngày nay con người mệt mỏi hơn bao giờ hết. Mệt vì cơm áo. Mệt vì công việc. Mệt vì gia đình. Mệt vì bệnh tật. Mệt vì các mối tương quan. Mệt vì chính bản thân mình. Người ta tìm nghỉ ngơi bằng du lịch. Bằng giải trí. Bằng mạng xã hội. Bằng tiền bạc. Nhưng càng tìm càng thấy trống rỗng. Bởi vì sự nghỉ ngơi thật sự không phải là nghỉ cho thân xác. Mà là nghỉ cho tâm hồn. Chỉ có Thánh Tâm Chúa mới chữa lành được những vết thương sâu nhất trong lòng người. Thánh Âutinh đã nói: "Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa, nên tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa."
6. Hãy học cùng Chúa Giêsu// Chúa không bảo: Hãy học quyền năng của Ta. Hãy học phép lạ của Ta. Hãy học sự khôn ngoan của Ta. Người nói: "Hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Đây là hai nét đặc trưng của Thánh Tâm.
Hiền lành: Không trả thù. Không gây tổn thương. Không lấy ác báo ác.
Khiêm nhường: Không tự tôn. Không tìm mình. Không coi mình là trung tâm. Gia đình tan vỡ vì thiếu hiền lành. Cộng đoàn mất bình an vì thiếu khiêm nhường. Hội đoàn chia rẽ vì thiếu khiêm nhường. Giáo xứ bất hòa vì thiếu khiêm nhường. Nếu mọi người học nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhiều vết thương sẽ được chữa lành.
III. ORATIO – CẦU NGUYỆN
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nhiều lần con đi tìm hạnh phúc ở những nơi không có Chúa. Nhiều lần con tìm sự nghỉ ngơi nơi tiền bạc, danh vọng và thú vui chóng qua. Nhưng càng tìm con càng thấy mệt mỏi. Hôm nay Chúa mời gọi: "Hãy đến cùng Ta." Xin cho con đủ khiêm tốn để trở về. Xin chữa lành những vết thương mà con đang mang trong lòng. Xin đốt nóng trái tim nguội lạnh của con. Xin cho con cảm nhận được rằng Chúa vẫn yêu con, dù con còn nhiều yếu đuối. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Xin làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.
IV. CONTEMPLATIO – CHIÊM NIỆM
Hãy tưởng tượng mình đang đứng trước Chúa Giêsu. Ngài nhìn bạn bằng ánh mắt đầy yêu thương. Không trách móc. Không kết án. Không lên án. Chỉ yêu thương. Bạn nghe Chúa nói: "Con đừng sợ.". "Ta biết mọi gánh nặng của con.". "Ta biết những giọt nước mắt con đã khóc.". "Ta biết những điều con không thể nói với ai.". "Hãy đến cùng Ta.". "Ta sẽ cho con được nghỉ ngơi.". Hãy thinh lặng vài phút. Để trái tim nói chuyện với Trái Tim.
V. ACTIO – SỐNG LỜI CHÚA
Trong tháng kính Thánh Tâm này, tôi quyết tâm: 1. Dành ít nhất 15 phút mỗi ngày cầu nguyện trước Thánh Thể. 2. Thực hiện một việc tha thứ cho người đã làm tôi tổn thương. 3. Thăm viếng hoặc giúp đỡ một người đau khổ, bệnh tật hoặc cô đơn. 4. Thực hành sự hiền lành trong lời nói và cách cư xử. 5. Mỗi ngày đọc chậm rãi lời nguyện: "Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa."
KẾT LUẬN
Lễ Thánh Tâm không chỉ là ngày tôn kính Trái Tim Chúa Giêsu. Đó là ngày chúng ta khám phá một chân lý làm thay đổi cả cuộc đời: Thiên Chúa yêu tôi. Yêu không phải vì tôi hoàn hảo. Yêu không phải vì tôi xứng đáng. Yêu vì Người là Tình Yêu. Từ cạnh sườn bị đâm thâu trên thập giá, Thánh Tâm Chúa vẫn tiếp tục tuôn đổ tình yêu xuống thế giới. Ước gì mỗi người chúng ta biết chạy đến với Thánh Tâm Chúa mỗi ngày, để được chữa lành, được nâng đỡ và được biến đổi.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.
