Thánh lễ Tạ ơn: Kỷ niệm 66 năm thành lập giáo xứ, 22 năm cung hiến thánh đường, kính Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ và ban các bí tích

Bài viết Anna Linh Phương

Hình TT Giáo xứ An Thái Trung

 

(WGPMT) Lúc 9g30 Chúa nhật 04.10.2026, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho dâng Thánh lễ Tạ ơn: kỷ niệm 66 năm thành lập Giáo xứ An Thái Trung, 22 năm cung hiến thánh đường, kính trong thể lễ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ, ban bí tích Thêm sức, Rước lễ lần đầu, Rước lễ trọng thể.

“Rước lễ là con rước ai? Thêm sức là con đón nhận ai? Còn chúng con lớp Bao đồng… Chúng con phải cố gắng làm sao để đền thờ tâm hồn chúng con thật sự là đền thờ của Chúa ”. Đó là những gợi mở và tâm tư của Đức Cha Phêrô khi về thăm mục vụ Giáo xứ An Thái Trung và ban các bí tích cho các em thiếu nhi, nhân dịp giáo xứ mừng 66 năm thành lập, 22 năm cung hiến thánh đường, kính trọng thể lễ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ. Đồng tế với Đức cha có cha sở, Phêrô Nguyễn Thành Danh, quý cha các xứ lân cận. Cùng hiệp dâng thánh lễ có quý soeurs đang giúp xứ, quý Hội đoàn, các bậc phụ huynh, thân nhân, những người đỡ đầu, 61 em sắp nhận các bí tích và cộng đoàn giáo xứ.

Bài hát nhập lễ vang lên, các em thiếu nhi rước đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến vào nhà thờ. Đầu lễ, Đức Cha chào cộng đoàn, ngài mời gọi mọi người hiệp ý tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho giáo xứ.

Sau bài Tin Mừng, Cha sở Phêrô giới thiệu với Đức Cha có 22 em đủ điều kiện nhận Bí tích Thêm sức và 20 em Rước lễ lần đầu cùng 19 em Rước lễ trọng thể.

Trong bài giảng, Đức cha dẫn giải về sự thanh tẩy đền thờ Giêrusalem khi bị người xưa làm cho ô uế. Ngài liên hệ và gợi ý cho mọi người suy gẫm về đền thờ tâm hồn chính mình: Tại sao phải thanh tẩy? Làm thế nào để đền thờ ấy thực sự là đền thờ của Chúa? Có cần Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ tâm hồn chúng ta không?... Với các em, Đức cha cũng đã có những câu hỏi về bí tích mà các em sắp lãnh nhận: Rước lễ là rước ai? Chịu phép thêm sức là các con đón nhận ai? Đón nhận Chúa Thánh Thần để làm gì?... Đức cha căn dặn lứa tuổi chúng con rất dễ bị cám dỗ, nên chịu phép thêm sức để các con vững vàng trong đời sống đức tin. Riêng lớp Bao đồng, Đức cha có lời khen tinh thần học hỏi đáng quý sau khi Thêm sức của các em, nhờ đó, các em tránh những cám dỗ xa Chúa, xa nhà thờ, xa Giáo hội. Và làm sao để nơi đền thờ tâm hồn này Thiên Chúa được tôn vinh? Thiên Chúa làm người ở trong cung lòng Mẹ, Mẹ là hòm bia Thiên Chúa, Mẹ là đền thờ Thiên Chúa, cuộc đời Đức Mẹ rất ý nghĩa, noi gương Mẹ mọi người luôn giữ đền thờ tâm hồn xứng đáng cho Chúa ngự. Tháng Mân Côi, Đức cha cũng nhắc nhở mọi người siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

Sau đó, là các phần của nghi thức Thêm Sức: tuyên xưng đức tin khi nhận phép rửa tội; Đặt tay cầu nguyện và Xức dầu thánh. Nghi thức Xức dầu thánh được thực hiện trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiêng. Từng em đã lắng nghe lời kêu gọi của Chúa qua Đức Cha và cung kính đáp trả.

Kế đến là phần tuyên hứa của 19 em được Rước lễ Trọng Thể: Không ngừng sửa đổi bản thân để ngày càng thánh thiện hơn; Chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe, suy niệm và sống lời Chúa; Can đảm tuyên xưng đức tin trong đời sống và loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay; Trung thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Nghi thức Bao Đồng kết thúc với lời nguyện của Chủ tế: xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp các con trung thành với lời hứa và can đảm làm chứng cho Tin mừng.

Trong phần hiệp lễ, 20 em được rước Chúa lần đầu với vẻ mặt vui mừng hân hoan tiến lên đón nhận Thánh Thể với các em Thêm sức và Bao đồng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Phó Chủ tich nội vụ đại diện cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha, cảm ơn quý cha đồng tế, quý soeurs, quý ân nhân... Các em đại diện thiếu nhi dâng lên Đức cha, quý cha sở lẳng hoa thắm tươi tượng trưng cho tấm lòng của những người con thảo An Thái Trung.

Trong phần đáp từ, Đức cha nói nhìn lại lịch sử 66 năm thành lập giáo xứ và 22 năm cung hiến thánh đường, ngài thấy trong thời gian dài giáo xứ được xây dựng bởi công khó của rất nhiều người: Của các cha được sai đến, của các vị tiền nhân, các ân nhân và ông bà anh chị em hiện nay. Tuy với địa bàn rộng, bà con giáo dân sống rãi rác, đường đến nhà thờ xa, không tiện quy tụ sinh hoạt, khó khăn và thách đố không ít nhưng Đức cha ước mong với sáng kiến của cha sở, mọi người trong giáo xứ sẽ đồng thuận, cộng tác để xây dựng Giáo xứ An Thái Trung ngày càng phát triển và khang trang tốt đẹp hơn.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g cùng ngày. Sau Thánh lễ, Đức cha, cha sở cùng ghi hình lưu niệm với các em và gia đình.