Thánh lễ mừng Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo xứ Bình Quân

Và Hồng ân lãnh nhận Bí tích

 

Bài viết:Marcel Phương

Hình ảnh: Tôma Thái Sơn, Phanxicô Thanh

 

(WGPMT) Chiều ngày 14/8/2026, Giáo xứ Bình Quân – Giáo hạt Tân An long trọng cử hành Thánh lễ ban bí tích Thêm sức, tuyên hứa Bao Đồng, lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và đặc biệt là hồng ân 45 năm thành lập Giáo xứ.

Trong ngày vui trọng đại này, Giáo xứ hân hoan chào đón Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Vị Cha chung của Giáo phận, Cha quản hạt Phaolô Phạm Minh Thanh và bảy Cha cùng đồng tế với Đức Cha, quý quý Dì dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho và khoảng 500 quý khách đến từ các Giáo xứ Chánh tòa Mỹ Tho, Kinh Cùng, Bến Lức, Tân An, Tân Hiệp, Ba Giồng và Ban Loan Báo Tin Mừng thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Sau phần tiếp đón vị Cha chung Giáo phận, cộng đoàn cùng nhau quy tụ xung quanh Đức Cha, quý cha để cử hành nghi thức làm phép cổng rào mới (cổng sau nhà thờ) của Giáo xứ, ngõ hầu nơi đây là cửa tiến vào nhà Chúa, cùng là biểu tượng của sự đón tiếp và quy hướng về Thiên Chúa. Tiếp đến, các em lãnh nhận Bí tích và đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ để cử hành Thánh lễ.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ bắt đầu, Cha phó Mátthêu Huỳnh Nhật Tân đọc lại lịch sử hành trình 45 năm thành lập giáo xứ, ngay từ buổi sơ khai không ai nghĩ chính nơi đây là một vùng đầm, sình và được một gia đình ông hai Thăng và dân vùng này thường gọi là ông thú y đã dâng tặng và được Cha Antôn Lê Quang Thạnh lúc bấy giờ là Cha sở nhà thờ Tân An cho bồi đắp và dựng nên một nhà nguyện nhỏ để cộng đoàn quý Dì thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Tân An chầu Mình Thánh Chúa. Lúc bấy giờ, cũng có một vài gia đình Công giáo sống lân cận quanh nhà nguyện hàng ngày đọc kinh với nhau và mọi người lúc đó thường gọi là nhà nguyện Thánh Mẫu và thời gian này kéo dài khá lâu. Mãi đến năm 1982, chiếu theo Giáo luật Đức Cha Anrê Nguyễn Văn Nam quyết định nâng nhà nguyện Giáo họ Thánh Mẫu lên thành Giáo xứ Bình Quân và đặt Cha cố Phêrô Đặng Ngọc Hiền là Cha sở tiên khởi của Giáo xứ.

Trải theo dòng thời gian với rất nhiều khó khăn, thử thách của buổi ban đầu, từ cơ sở vật chất đến những thách đố trong đời sống đức tin của cộng đoàn dân Chúa bé nhỏ nơi đây, nhưng bằng sự kiên cường và hiệp nhất mà Cha Phêrô và bà con giáo dân đã cố công vun đắp, dựng xây để Giáo xứ Bình Quân ngày một phát triển theo thánh ý Chúa, các vị mục tử cũng được tiếp nối để phục vụ Giáo xứ Bình Quân như: Cha Đaminh Lê Minh Cảnh, Cha Stêphanô Trần Ngọc Chi và đến năm 2023 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã bổ nhiệm Cha Phaolô Đặng Tiến Dũng và Cha phó Mátthêu Huỳnh Nhật Tân về coi sóc xứ đạo cho đến nay. Trong những năm gần đây, do nhu cầu mục vụ cấp thiết, mà quý Cha đã cho lợp lại mái nhà thờ, tôn tạo khuôn viên, nâng cấp sân nhà thờ, xây tượng đài kính Thánh cả Giuse và nhà giáo lý, làm mới sổ quyền sử dụng đất, xây dựng hàng rào và cổng sau nhà thờ để thuận tiện cho việc đi lại của bà con giáo dân. Có thể nói, khi nhìn lại hành trình 45 năm qua, Giáo xứ luôn được bàn tay Chúa nâng đỡ và chở che để cộng đoàn dân Chúa ngày thêm lớn mạnh, cho đến hiện nay đã quy tụ hơn 120 em đang theo học các lớp giáo lý vào mỗi chiều Chúa Nhật và quý anh chị tham gia tích cực tham gia vào các ban của giáo xứ.

Tiếp đến, sau phần tóm lược lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ, cộng đoàn dân Chúa cùng sốt sắng tham dự Thánh lễ vọng mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Sau bài Tin Mừng, Cha sở Phaolô Đặng Tiến Dũng giới thiệu và xin Đức Cha ban bí tích Thêm sức cho 24 em, rước Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu là 33 em và Bao đồng là 20 em. Trong phần bài giảng, Đức Cha đã quãng diễn và nêu bật ý nghĩa sâu sắc của đoạn Tin Mừng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn” trong bối cảnh sống của ngày hôm nay, khi mỗi chúng ta, cách riêng là các em lãnh bí tích hãy cùng nhau nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời và cộng tác tích cực với ơn Chúa qua việc học hỏi giáo lý, yêu mến Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là Thánh lễ vì đó chính là lý tưởng và lẽ sống của mỗi chúng ta”. Đồng thời, Đức Cha còn nói lên những quan ngại về những thánh đố của thời đại hôm nay trước những trào lưu công nghệ có tác động mạnh mẽ đến các em.

Tiếp theo là phần phụng vụ Thánh Thể như thường lệ và trước khi kết thúc Thánh lễ vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ có đôi lời tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Dì và quý khách đã hiện diện và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với Giáo xứ. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui thánh thiện, phấn khởi của mọi người và cùng nhau chia sẻ bữa tiệc thân mật và vui tươi.