Thánh lễ Khai giảng Năm Tu học 2026 – 2027

Bài viết: Jb Chí Tâm

Hình ảnh: F.X. Gia Long


(WGPMT) – Cha mong chúng con cộng tác với nhà đào tạo một cách chân thành, tự nguyện và tích cực, nhờ đó thời gian chúng con ở Chủng viện Dự bị này sẽ giúp chúng con trở thành một con người mới.”-Đó là lời nhắn nhủ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm dành cho các chủng sinh trong Thánh lễ Khai giảng Năm Tu học 2026 - 2027.

Trong ngày Giáo hội mừng kính Thánh Barthôlômêô, Tông đồ, thứ Hai, ngày 24.08.2026, lúc 09g30, tại Nhà nguyện Chủng viện Dự bị (CVDB) Thánh Gioan 23, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự Thánh lễ Khai giảng Năm Tu học 2026 - 2027.

Đồng tế với Đức cha Phêrô có cha Phêrô Phạm Bá Đương, Giám đốc CVDB Thánh Gioan 23; Cha Phaolô Nguyễn Thành Sang, Giám Đốc TTMV; cha Antôn Phan Văn Đại, Linh hướng CVDB, cùng quý cha giáo và quý cha trong Giáo phận. Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý chủng sinh, quý phụ huynh, quý thầy cô giảng dạy tại Chủng viện, quý khách mời và các Chủng sinh CVDB Thánh Gioan 23.

Trong niềm vui của ngày khai giảng và tâm tình tạ ơn, cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ, cầu xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và tuôn đổ muôn ơn lành trên các chủng sinh, quý cha giáo và toàn thể Năm Tu học mới.

Trong Thánh lễ khai giảng, Đức cha Phêrô sẽ trao Tu phục cho 6 thầy tân chủng sinh và trao Thánh Giá cho 5 tân chủng sinh dự bị, những dấu chỉ mở đầu cho một chặng đường mới trên hành trình ơn gọi.

Trong bài giảng, dưới ánh sáng Lời Chúa (Ga 1,45-51), Đức cha Phêrô mời gọi quý chủng sinh “Hãy đến mà xem!” - Đến để gặp gỡ và ngày càng nhận biết Đức Giêsu cách sâu xa hơn. Ngài nhấn mạnh: “Không chỉ biết Chúa bằng cái đầu nhưng bằng cả con tim”, để từ đó biết yêu mến, quy phục và hiến trọn cuộc đời cho Người. Qua đó, Đức cha mong ước và cầu nguyện cho quý chủng sinh biết noi gương Thánh Barthôlômêô Tông đồ, để một khi gặp gỡ và được Đức Kitô chinh phục thì sẵn sàng quảng đại hiến mình cho sứ mạng loan báo Tin Mừng trên toàn thế giới.

Sau bài giảng, Đức cha Phêrô chủ sự nghi thức làm phép và trao Tu phục cho 6 thầy tân chủng sinh. Chiếc áo dòng là dấu chỉ của việc mặc lấy Đức Kitô và bước vào hành trình dấn thân theo Chúa.

Đức cha Phêrô trao Tu phục cho tân chủng sinh

Tiếp đó, Đức cha làm phép và trao Thánh Giá cho 5 tân chủng sinh dự bị, biểu tượng của tình yêu, hy sinh và sự hiến dâng trong hành trình ơn gọi.

Đức cha Phêrô trao Thánh Giá cho tân chủng sinh dự bị

Sau nghi thức, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, tân chủng sinh Phêrô Nguyễn Hoàng Giang thay mặt cộng đoàn Chủng viện bày tỏ lòng tri ân đến Đức cha Phêrô, cha Giám đốc, quý cha, quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho các chủng sinh trong ngày khai giảng.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g40, trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Năm tu học mới chính thức mở ra với niềm hy vọng và tín thác, để mỗi chủng sinh luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Giáo hội, hầu quảng đại đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu: “Hãy theo Thầy” (Ga 21,19).

Đức cha Phêrô chụp ảnh lưu niệm với các tân chủng sinh dự bị

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với con sau ba năm được sống và đào luyện tại Chủng viện Dự bị. Con cảm thấy vừa vui, vừa xúc động và nhất là biết ơn Chúa vì đã gìn giữ, dẫn dắt con trong suốt hành trình vừa qua. Chiếc áo dòng mà con đã lãnh nhận hôm nay giúp con ý thức hơn về ơn gọi và trách nhiệm của mình. Con mong rằng từ hôm nay, con sẽ biết sống trưởng thành hơn, trung thành hơn và mỗi ngày thuộc về Chúa nhiều hơn.” – Đó là chia sẻ của tân chủng sinh Anrê Dương Quốc Lộc trong ngày lãnh nhận Tu Phục.

Một tân chủng sinh dự bị chia sẻ niềm vui ngày khai giảng: “Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đặc biệt trong hành trình ơn gọi của tôi, với thật nhiều cảm xúc. Có chút buồn vì phải rời xa mái nhà thân yêu, nhưng xen lẫn là niềm vui và hồi hộp khi chính thức bước vào một hành trình mới, nơi tôi được học hỏi, trưởng thành trong ơn gọi và quảng đại đón nhận những điều Chúa muốn dành cho mình.” (Phaolô Nguyễn Phi Hùng)