THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÃ ĐẦU TIÊN
XÂY DỰNG TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG BA GIỒNG
Từ ngày được nâng lên thành Trung tâm Hành hương của Giáo Phận Mỹ Tho, Ba Giồng đã đón nhiều khách hành hương gần xa đến thăm viếng, hành hương. Nhất là vào những dịp cao điểm như Lễ giỗ Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu hay Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thì có hàng ngàn giáo dân từ khắp nơi đổ về mừng lễ và cầu nguyện, khiến cho khuôn viên Giáo xứ Ba Giồng vốn nhỏ bé lại càng thêm chật chội. Cơ sở vật chất trong xứ chỉ có nhà thờ và vài phòng ốc chật hẹp, không đủ chỗ đáp ứng nhu cầu của khách hành hương. Do đó, ngày 19.11.2011, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Cha Thánh Phêrô Lựu tử đạo, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho đã cử hành Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Hành hương Ba Giồng để làm nơi tĩnh tâm, cầu nguyện và nghĩ ngơi cho tín hữu trong và ngoài Giáo Phận.
Ngay từ sáng sớm, nhiều tín hữu đã nô nức đổ về linh địa Ba Giồng để tham dự một sự kiện trọng đại, không chỉ riêng trong xứ mà cho toàn Giáo Phận Mỹ Tho. Trước khi Thánh lễ diễn ra, vào lúc 8g30, Cha Tổng Đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh đã chủ sự phần sám hối cộng đồng ngay tại lễ đài trước nhà xứ. Cha nhắc đến lịch sử hào hùng và dòng máu các Thánh, các anh hùng tử đạo tại linh địa Ba Giồng làm mạnh thêm đức tin cho thế hệ con cháu. Đồng thời, cũng mời gọi mọi người hiện diện sống đạo thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân. Phần rước kiệu xương Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu diễn ra sau khi nghi thức sám hối kết thúc. Đoàn kiệu từ cửa nhà xứ tiến ra lễ đài. Sau đó, bằng những hồi trống dài vang vọng do các sơ Dòng Thánh Phaolô biễu diễn, phần diễn nguyện đã được khai mạc. Bằng những bài biểu diễn, các tiết mục được dày công chuẩn bị đã tái hiện lại hình ảnh của một vị tử đạo gây xúc động lòng người. Phần diễn nguyện cũng đã giúp cộng đoàn hiểu rõ và sâu hơn về lịch sử vị Thánh Bổn Mạng của Giáo Phận Mỹ Tho.
Trong bài giảng Thánh lễ đồng tế trọng kính các Thánh tử đạo Việt Nam, Đức Cha Phaolô đã diễn giải ba bài đọc sách Thánh để hướng mọi người đến lòng trung thành với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh thử thách đau thương. Để áp dụng vào thực tế cuộc sống ngày hôm nay, Đức Cha còn mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại đó đây trên toàn thế giới. Sau bài giảng, Đức Cha cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Hành hương Ba Giồng. Trung tâm này được xây dựng ngay sau lễ đài.
Và hôm nay đây, sau 6 năm với bao lo toan vất vả, công trình này đã hoàn thành và chờ ngày khánh thành. Với tổng diện tích xây dựng là 3.500 m², gồm 1 trệt, 2 lầu với mái ngói. Bên trong trung tâm có 1 nhà nguyện, hội trường lớn, các phòng sinh hoạt, triển lãm, phòng ăn uống, vệ sinh và phòng nghỉ ngơi sẽ đáp ứng được nhu cầu của các đoàn hành hương từ khắp nơi đổ về dâng tâm tình lên với vị Thánh Tử đạo Phêrô Nguyễn Văn Lựu, cũng như với các tín hữu Ba Giồng đã đổ máu đào làm chứng cho đức tin. Qua đó thắp sáng lên niềm tin yêu và hun đúc lòng mến nơi tâm hồn mỗi người.
