Thánh lễ An táng cha Philipphê Trần Bá Lộc 

Bài viết và hình ảnh: F.X. Gia Long



(WGPMT) Cha Philipphê Trần Bá Lộc luôn mang đến niềm vui cho mọi người bằng những điệu hò. “Chừng 5,7 năm qua, tiếng hò ấy đã yếu dần và đã vụt tắt hồi 09g00 sáng ngày 01.10 vừa qua” – Đó là những lời cha Phaolô Trần Kỳ Minh – Tổng Đại Diện (TĐD) Giáo phận Mỹ Tho tâm tình cùng cộng đoàn trong Thánh lễ An táng cha Philipphê.

Cha Philipphê đã hoàn tất hành trình cuộc đời 82 năm tại Nhà hưu dưỡng Linh mục và linh cữu ngài được quàn tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho. Lúc 09g00 ngày 03.10.2026, linh cữu ngài được di quan sang Nhà thờ Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình để cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ An táng.

Thánh lễ lúc 09g30 do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Đồng tế với ngài có cha TĐD, quý cha trong và ngoài giáo phận. Cùng hiệp dâng thánh lễ còn có thân nhân của cha cố, quý tu sĩ và giáo dân đến từ nhiều giáo xứ.

Trước khi cử hành thánh lễ, cha Phaolô Nguyễn Thành Sang – Giám đốc Trung tâm Mục vụ Mỹ Tho cùng cộng đoàn ôn lại tiểu sử của cha Philipphê với những mốc thời gian quan trọng:

- Sinh năm: 1944

- Chịu chức linh mục: 1974

- Quản nhiệm Giáo xứ Cai Lậy: 30.04.1975 đến 09.1975

- Chánh xứ Tân Long: 1997-2015

Cuộc đời của cha cố được nói rõ hơn trong phần giảng lễ của Đức cha Phêrô: Cha Philipphê không có một hoạt động mục vụ nào gọi là nổi bật, ngài không có một công trình nào hoàn thành để người ta nhớ tới, xét về mặt tự nhiên. Thế nhưng, cha cố đã sống đúng với ý nghĩa của chức linh mục, ngài dâng lễ là hiến dâng chính mình, những đau khổ không chỉ về thể xác mà còn trong tinh thần: Những nỗi buồn, cảm giác cô đơn, cảm giác bị loại bỏ,…Tất cả đều trở thành lễ vật để ngài dâng lên Thiên Chúa. Đó là bài học rất quý cho các linh mục đang hiện diện, vì nhiều lúc bận rộn với công việc mục vụ mà quên mất phải dâng mình mỗi ngày cho Chúa.

Thánh lễ được tiếp tục như thường lệ. Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, cha TĐD dâng lên Đức cha Phêrô, quý cha và cộng đoàn những tâm tình tri ân. Sau đó, cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng – Cha sở Giáo xứ Tân Long cử hành nghi thức phó dâng và từ biệt.

Kết thúc Thánh lễ, linh cữu cha Philipphê được An táng tại Đất thánh Ba Giồng. Nguyện xin Thiên Chúa thương xót linh hồn cha Philipphê và cho ngài sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa.