THÁNG 5  – CÙNG MẸ MARIA, BÊN TRÀNG HOA MÂN CÔI...

Magarita Lê Minh Hồng Trang


(WGPMT) “Một tràng hoa Mân Côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh sốt mến xin dâng về Nữ Vương hiển vinh...”

Tháng 5 trở lại trong nhịp sống phụng vụ như một lời mời gọi thiết tha: Hội Thánh hướng con cái mình về Đức Trinh Nữ Maria – Đấng “đầy ơn phúc(Lc 1,28), người đã cưu mang Ngôi Lời và cộng tác cách đặc biệt vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Truyền thống dành tháng 5 kính Đức Mẹ không chỉ là biểu hiện của lòng đạo đức bình dân, nhưng còn là một trực giác đức tin sâu sắc: bởi nơi Đức Trinh Nữ Maria, Hội Thánh chiêm ngắm mẫu gương tinh tuyền của đời sống tín hữu – lắng nghe Lời Chúa, đón nhận trong đức tin và trung thành trong phó thác.

Giữa bộn bề của cuộc sống, trong dòng chảy của sự chiêm ngắm huyền nhiệm ấy, chúng con tìm thấy nơi Kinh Mân Côi, không chỉ là một thực hành đạo đức, mà còn là sự nối kết thiêng liêng, vừa đơn sơ, vừa có chiều sâu thần học: sống đức tin giữa lòng dân tộc. Kinh Mân Côi là “bản tóm lược Tin Mừng” và là lời kinh ấy mang chiều kích chiêm niệm sâu sắc. Khi lần chuỗi, người tín hữu không chỉ lặp lại lời kinh, nhưng bước vào một tiến trình tưởng niệm và hiện tại hóa các mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa: từ Nhập Thể đến Phục Sinh, từ đau khổ đến vinh quang. Như thế, Kinh Mân Côi không dừng lại ở bình diện cảm xúc đạo đức bình dân, nhưng dẫn vào chiều sâu của mầu nhiệm Đức Kitô – trung tâm của đời sống Hội Thánh và gắn liền với vai trò linh hướng của Đức Maria. Mẹ Maria là con đường êm ái quy hướng về Chúa Giêsu. Đọc Kinh Mân Côi, hiệp thông cùng Mẹ, Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Lời Mẹ tại tiệc cưới Cana – “Người bảo gì, các anh cứ làm theo” (Ga 2,5) – trở thành định hướng căn bản cho mọi hình thức sùng kính chân chính: qua Mẹ, đến với Con; với Mẹ, ở lại trong Đức Kitô.

Trong bối cảnh con người hôm nay bị giằng co giữa những khát vọng kiểm soát và kinh nghiệm bất định, Kinh Mân Côi trở thành một “trường học của lòng cậy trông”. Mỗi hạt chuỗi là một hành vi đức tin; mỗi mầu nhiệm là một lời ký thác trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa từ nhân. Lần hạt Mân Côi trở thành con đường giáo dục nội tâm, giúp người tín hữu trưởng thành trong mọi nhân đức, nhất là đức Tin, Cậy, Mến. Và Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo của hành trình ấy. Từ biến cố Truyền Tin với lời “Xin Vâng” cho đến đỉnh cao của thập hình trên đồi Gôn-gô-tha, Mẹ đã sống trọn vẹn đức tin trưởng thành - kiên trung, vững vàng. Vì thế, mỗi khi lần chuỗi, người tín hữu được mời gọi, không chỉ suy niệm cùng Mẹ, nhưng còn học với Mẹ: học đọc lịch sử đời mình dưới ánh sáng của Lời Chúa, học đón nhận thánh ý trong mọi hoàn cảnh, và học kiên trì, hy vọng giữa thử thách, gian nan.

Tháng 5 về, chúng ta không tập dừng lại ở hình thức đạo đức bề ngoài, nhưng cần thiết phải thực hành lòng đạo đức bên trong: Đọc kinh – suy niệm và cầu nguyện. Kinh Mân Côi thật sự là một con đường nên thánh đơn sơ mà hữu hiệu cho tất cả mọi người, mọi bậc sống. Trong thế giới ồn ào và phân tán, việc lần chuỗi Mân Côi còn giúp mỗi người “tái tập trung” đời sống nơi Thiên Chúa, đưa tâm trí và con tim của mình trở về với điều cốt yếu.

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Hội Thánh,

trong tháng hoa này, chúng con tìm về bên Mẹ

với lòng đơn sơ và niềm tín thác.

 

Xin dạy chúng con biết yêu mến Kinh Mân Côi,

không như một thói quen máy móc,

nhưng như một hành trình chiêm niệm sống động

về mầu nhiệm Đức Kitô.

 

Xin cho mỗi kinh Kính Mừng chúng con dâng lên

trở thành một hành vi đức tin,

một bước tiến vào tương quan sâu xa hơn với Thiên Chúa,

và một lần phó thác trọn vẹn đời mình trong tay Ngài.

 

Khi vui, xin giúp chúng con biết tạ ơn.

Khi buồn, xin dạy chúng con biết cậy trông.

Khi thử thách, xin nâng đỡ chúng con trung thành.

Và trong mọi sự, xin hướng lòng chúng con về Chúa Giêsu,

Đấng là cùng đích của mọi lời cầu nguyện.

 

Lạy Mẹ,

xin đồng hành với chúng con suốt hành trình trần thế,

để từng ngày sống trở thành một “chuỗi Mân Côi” sống động:

liên kết bằng đức tin,

được nuôi dưỡng bởi đức mến,

và hoàn tất trong niềm cậy trông.

Amen.

------------------------

*: Hoa mân côi - Lm. Kim Long.