Thứ Tư - Tuần XXVI Thường Niên
Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Bài đọc 1: G 9,1-12.14-16
1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói :
2 Quả thật, tôi biết rõ thế này : Trước nhan Thiên Chúa,
phàm nhân cho mình là công chính thế nào được ?
3 Nếu ai thích tranh luận với Người,
thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một.
4 Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh,
đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn ?
5 Người chuyển núi dời non mà chúng không hay,
Người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ,
6 Người làm rung chuyển móng nền cõi đất
và cột trụ của nó phải lung lay.
7 Người ra lệnh là mặt trời không mọc,
Người niêm ấn lên các vì sao.
8 Duy mình Người trải rộng các tầng trời,
đạp lên trên ba đào biển cả.
9 Người làm ra Hùng tinh, Lạp Hộ,
chòm Sao Mão và tinh tú Phương Nam.
10 Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò
và những điều kỳ diệu không đếm xuể.
11 Này, Người có đi qua tôi, tôi cũng chẳng thấy,
Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra.
12 Này Người bắt đi, ai giành lại được ?
Ai dám hỏi Người : "Ngài làm gì thế ?"
14 Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi, hay tìm lý để chống đối Người sao ?
15 Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi,
nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót.
16 Tôi có kêu cầu và Người đáp lại,
tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi.
Bài Tin Mừng: Lc 9,57-62
57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng : "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." 58 Người trả lời : "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
59 Đức Giê-su nói với một người khác : "Anh hãy theo tôi !" Người ấy thưa : "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." 60 Đức Giê-su bảo : "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."
61 Một người khác nữa lại nói : "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." 62 Đức Giê-su bảo : "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."
Gợi ý suy niệm
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
G 9,1-12.14-16: Con người so sánh với Thiên Chúa đâu đáng được kể là người công chính.
Tv 88,3: Lạy Chúa, nguyện cho lời con cầu thấu đến tai Chúa.
Lc 9,57-62: Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy.
Một người đàn ông rất giàu có đã nhận một cậu bé và nuôi nấng cậu như con trai của mình, bằng tình yêu thương, kỷ luật, sự hào phóng, sự kiên định và định hướng đúng đắn - tất cả những gì người con có thể hy vọng từ một người cha thì ông đều làm được. Và một ngày, người con ra đi để sống và học tập ở một thành phố xa xôi. Bỗng một hôm, anh nhận ra rằng anh nhận được từ cha quá nhiều mà chưa từng cảm ơn cha.
Anh gọi điện cho cha và trút hết nỗi lòng của mình: “Làm sao con có thể cảm ơn cha cho đủ vì những gì cha đã cho con, những gì cha đã làm cho con?” Người cha trả lời. “Con vừa làm được điều đó, nhưng nếu con muốn làm nhiều hơn nữa, hãy trở thành người mà cha hy vọng con sẽ trở thành. Không có gì mà con có thể cho cha ngoài điều đó, vì cha giàu có hơn con có thể biết. Nhưng có một người nghèo sống bên cạnh con, hãy chăm sóc người ấy một cách yêu thương và quảng đại nhất có thể, và nếu con cần bất cứ điều gì để làm được điều đó, hãy cho cha biết.”
Đời sống Kitô hữu là như vậy, bởi vì đó là sự sống trọn vẹn của Đức Kitô. Đây là đời sống mà ta được kêu gọi bước theo Ngài.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu và các môn đệ lên đường lên Giêrusalem, thì có những người muốn đi theo Chúa, nhưng trước khi muốn đi theo Chúa thì họ yêu cầu một số việc, người thì xin được về chôn cất cha trước đã, người thì xin được phép từ giã gia đình trước đã, và tất cả các trường hợp đó đều bị Chúa Giêsu từ chối tất cả.
Tại sao Chúa Giêsu lại từ chối tất cả, vì chúng ta thấy những lời cầu xin đó hoàn toàn chính đáng?
Để hiểu điều này chúng ta cần phải hiểu bối cảnh của tin mừng hôm nay là gì? Bối cảnh của tin mừng hôm nay là bối cảnh Chúa Giêsu nhất quyết lên Giêrusalem để chịu chết, đó là điều quan trọng và cấp thiết, chính trong bối cảnh này này Chúa Giêsu cũng muốn đòi hỏi các môn đệ của Chúa khi chính mình ở trong hoàn cảnh này cũng không được trì hoãn, phải xem việc quan trọng và cấp thiết này là việc hàng đầu, còn những việc khác chỉ là việc phụ, nghĩa là Chúa muốn các môn đệ đi theo Chúa phải phải phân biệt và chọn lựa giữa những gì thuộc về Chúa và những gì thuộc về con người.
Nếu đọc tin mừng trong tính tổng thể chúng ta thấy cũng nhiều lần Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ của Chúa như vậy, chẳng hạn như Chúa nói: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,33), hay Chúa nói: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,26-27).
Bên cạnh đó, Chúa cũng dạy về những ưu tiên khác, chẳng hạn như câu chuyện có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? " Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng: "Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. (Mt 15,1-9).
Nghĩa là Chúa Giêsu muốn con người phải sống thực tế, phải biết ưu tiên cho những điều là thực tế, những điều quan trọng và cấp thiết, hay nói cách khác là biết làm điều nào trước điều nào sau, có như thế đời sống mới sinh nhiều hoa trái tốt đẹp được, nếu đảo ngược trật tự lại thì không có kết quả gì cả.
Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được điều Chúa dạy để sống có trật tự trong đời sống thường ngày cũng như trong đời sống đức tin. Amen.
