Thứ Sáu - Tuần XIII Thường Niên

LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ

Bài đọc 1: Ep 2,19-22

19 Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20 bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.

 

Bài Tin Mừng: Ga 20,24-29

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp : "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !" 29 Đức Giê-su bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Hôm nay mừng kính thánh tông đồ Tôma.

Nghe nói đến Tôma chúng ta thường hay lý luận ông là người kém đức tin.

Thế nhưng, cũng có lý luận ông là người vững tin, là người can đảm: chúng ta nhớ câu chuyện Chúa Giêsu đi tới Bê-ta-ni-a cho La-gia-rô sống lại, trong hoàn cảnh nguy hiểm bởi sự ghen ghét của các thủ lãnh. Các anh em còn do dự, thì chính Ông Tôma lên tiếng: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!“. Có lẽ niềm tin Ngài phải mạnh mẽ mới can đảm như thế.

Mạnh mẽ mới bày tỏ chính kiến "Tôi thấy thì tôi mới tin". Chính nhờ Tôma mà lần nữa chúng ta được củng cố đức tin.

Nhưng vấn đề chúng ta chia sẻ ở đây không phải là chứng minh thánh nhân đa nghi hay mạnh tin, nhưng vấn đề chúng ta nói đó là đa nghi hay tin mạnh mẽ đều có thể thành thánh, chúng ta hãy nhìn cái nhìn chung cuộc của thánh nhân mới là điều quan trọng.

Nhưng tại sao thánh nhân lại có thể trung thành với Chúa đến cùng như vậy? thưa vì ý hướng ngay từ ban đầu.

Nhiều khi chúng ta chỉ nhìn thấy cái đúng sai, tranh cãi về đúng sai, mà quên nhìn cái chung cuộc là cái gì?

Trong tin mừng Mattheu có kể câu chuyện về vấn đề sửa lỗi anh em, Chúa dạy: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.”

Kể người anh em mình như người ngoại nghĩa là làm sao? Nghĩa là có phải loại trừ người anh em mình hay không?

Thưa không phải đâu, đó cũng là một cách thức, một phương pháp, một liều thuốc mạnh để giúp người anh em của mình nhận ra lỗi lầm, mà trở về với Chúa, trở về với cộng đoàn, chứ không phải là ý hướng loại trừ người anh em của mình.

Chính vì thế, hãy tập cho mình có được ý hướng tốt lành ngay từ ban đầu, mặc dầu trong cuộc đời đầy sóng gió, nhưng với ý hướng tốt lành ngay từ ban đầu, có thể trong những giây phút nào đó trong cuộc đời, ý hướng đó sẽ lôi kéo chúng ta.

Nên thánh lễ mừng thánh Tôma hôm nay, chúng ta được mời gọi thay đổi cái nhìn của mình, thay đổi cái nhìn của mình để có cái nhìn hy vọng về người anh chị em, cái nhìn hy vọng về chính mình, cái nhìn hướng tới những điều tốt lành thánh thiện trong tương lai, vì con người của chúng ta còn sống, là còn có thể thay đổi, hãy rèn luyện cho mình cái nhìn đó, để chính mình có thể thay đổi, cũng như giúp người khác thay đổi. Amen.