Thứ Ba - Tuần XVI Thường Niên

Bài đọc 1: Mk 7,14-15.18-20

14      (Lạy Đức Chúa,) xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân

          là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài,

          đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái.

          Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-át

          như những ngày thuở xa xưa.

15      Như thời Ngài ra khỏi đất Ai-cập,

          xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công.

18      Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm,

          Đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài ?

          Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa,

19      Người sẽ lại thương xót chúng ta,

          tội lỗi chúng ta, Người chà đạp dưới chân.

          Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển.

20      Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp,

          và tình thương cho Áp-ra-ham,

          như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước.

 

 

Bài Tin Mừng: Mt 12,46-50

46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." 48 Người bảo kẻ ấy rằng : "Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?" 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc  Chúa Giêsu đang giảng dạy, thì có mẹ và anh em của Chúa đến tìm Chúa, và người ta vào báo cho Chúa biết, nhưng Chúa Giêsu giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy, các môn đệ không phải đương nhiên là anh chị em của Chúa, là mẹ của Chúa, nhưng phải là người thi hành ý muốn của Chúa Cha.

Chúng ta thấy, nếu như Mẹ Maria khi Thiên Thần truyền tin cho Mẹ, Mẹ chối, Mẹ không đáp lại lời xin vâng thì mẹ có thể là Mẹ của Chúa Giêsu được hay không? Thưa không.

Hay thánh Giuse không đáp lại lời truyền tin của Thiên Thần trong giấc mơ mà bỏ Đức Mẹ đi cách kín đáo, thì Thánh Giuse cũng không phải là cha của Chúa Giêsu theo nghĩa pháp lý.

Nên chúng ta thấy trên cuộc đời này không có gì là đương nhiên là như vậy, không phải đương nhiên là được điều này, là được điều kia, mặc dầu đức tin của chúng ta tin rằng tất cả đều là hồng ân của Chúa, nhưng nếu chúng ta không biết cộng tác, không biết mở lòng ra đón nhận thì hồng ân Chúa ban không thể đương nhiên hiển hiện trên cuộc đời của chúng ta được.

Trong sách khải huyền thánh Gioan đã viết: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” (Kh 3,20)

Như vậy, Chúa gõ đến khi nào? Có thể nghe chúng ta sẽ thấy Chúa gõ cửa một hai lần, nhưng không Chúa gõ cửa chúng ta không phải một hai lần rồi thôi, nhưng Chúa gõ cửa tâm hồn chúng ta luôn luôn, bằng những biến cố này hay những biến cố khác, bằng những cách này hay cách khác, bằng những con người này hay con người khác, âm thầm hay công khai… đó là cách của Chúa, chứ Chúa không bỏ rơi con người, chúng ta biết nếu Chúa bỏ rơi con người, thì chắc chắn con người sẽ chết: “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.” (Tv 104,29).

Nên chúng ta phải xác tín là Chúa gõ cửa chúng ta, Chúa vẫn hiện diện cách này hay cách khác trong cuộc đời của chúng ta cho đến khi chúng ta tắt thở, để lôi kéo linh hồn của chúng ta về với Chúa.

Xác tín vào tình thương của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi giúp đỡ anh chị em của chúng ta trong đời sống đức tin, bằng cách này hay cách khác, để giúp anh chị em của chúng ta một ngày nào đó cũng được trở về với Chúa, để thi hành ý muốn của Chúa trong cuộc đời.

Xin cho mỗi người chúng ta biết thi hành thánh ý của Chúa, nghĩa là biết công tác, mở lòng ra đón nhận Chúa, cũng như giúp đỡ anh chị em của chúng ta, để ơn Chúa tuôn đổ trên chúng ta, cũng như trên anh chị em của chúng ta. Amen.