Thứ Ba - Tuần XIII Thường Niên

 

Bài đọc 1: Am 3,1-8; 4,11-12

1        Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này,

          lời ĐỨC CHÚA phán để tố cáo các ngươi,

          tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập.

          Lời ấy nói rằng :

2        Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi.

          Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm.

3        Hai người có đồng hành được chăng,

          nếu đã không hẹn với nhau từ trước ?

4        Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không có mồi ?

          Từ trong hang, sư tử tơ có rống lên không,

          nếu nó không vồ được mồi ?

5        Dưới đất, chim sẻ có sa vào bẫy chăng, nếu không có mồi nhử ?

          Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng, nếu nó không bắt được gì ?

6        Giả như tù và rúc lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi ?

          Giả như tai hoạ xảy ra trong thành,

          lẽ nào lại không do ĐỨC CHÚA ?

7        Vì ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng không làm điều gì

          mà không bày tỏ kế hoạch của Người

          cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.

8        Sư tử đã gầm lên : ai mà không sợ hãi ?

          ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri ?

4 11 Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ

          như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ

          thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra ;

          các ngươi khác nào thanh củi

          được rút khỏi đống lửa cháy ;

          thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta

          - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

12      Vậy, hỡi Ít-ra-en, Ta sẽ xử với ngươi như thế này,

          và bởi vì Ta sẽ xử với ngươi như vậy nên, hỡi Ít-ra-en,

          ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi.

 

Bài Tin Mừng: Mt 8,23-27

23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói : "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !" 26 Đức Giê-su nói : "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

27 Người ta ngạc nhiên và nói : "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân trong thư gởi thứ 4 gởi cho các linh mục và tu sĩ trong mùa đại dịch Covid 19, ngài có nói một câu như thế này: “Có bao giờ mà cuộc đời hết gian truân… nhưng ta cố công ‘làm người’ trong chính những gian truân ấy.”

Chúng ta thấy quả thật có bao giờ cuộc đời hết gian truân, điều này không phải chính mỗi người chúng ta cảm nghiệm được, mà có nền tảng kinh thánh.

Cụ thể là trong bài tin mừng, các môn đệ đang bình an trên chiếc thuyền để sang bờ bên kia, nhưng sóng gió nổi lên.

Nhưng dù sóng gió chúng ta được mời gọi phải cố công làm người trong những gian truân ấy, cố công này có phải tự sức chúng ta hay không? Thưa không tự sức chúng ta được mà phải cậy dựa vào sức mạnh tình yêu của Chúa.

Chúng ta nghe dụ ngôn người gieo giống, khi người gieo giống gieo hạt giống xuống đất thì cho dù người đó thức hay ngủ hạt giống vẫn âm thầm từ từ mọc lên mà người đó không hề hay biết. hay dụ ngôn hạt cải, là loại hạt nhỏ nhất, nhưng khi được gieo thì lớn lên thành cây lớn nhất đến nổi chim trời có thể đến làm tổ được, để nói về sức mạnh tình yêu của Chúa dành cho con người của chúng ta.

Nên để có thể vượt qua sóng gió, để có thể cố công làm người trong gian truân, trong sóng gió, con người của chúng ta cần phải dựa vào sức mạnh tình yêu của Chúa, sức mạnh này nhiều khi chúng ta không thể hiểu được bằng suy tưởng của con người.

Rồi nơi bài tin mừng, thì khi sóng gió nổi lên Chúa vẫn ngủ.

Chi tiết Chúa đang ngủ để nói cho chúng ta biết ngay cả Chúa đang ngủ, Chúa vẫn kiểm soát tình hình, và do đó đừng sợ hãi, chứ không phải là Chúa không biết có sóng gió, chứ không phải đợi các môn đệ kêu Chúa mới thức dậy, vì Chúa toàn năng, vì một sợi tóc trên đầu cũng đã được đếm cả rồi.

Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta thấy đôi lúc chúng ta có thể nói tự mình có thể kiểm soát được tình hình, nhưng có kiểm soát được hay không? Thưa không được.

Chúng ta hãy nhớ lại trong tin mừng Gioan, sau những lời cáo biệt của Chúa Giêsu, Phêrô nói với Chúa Giêsu: “Con sẽ thí mạng con vì Thầy! " Chúa Giêsu nói: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” (G 13,37-38), và thật sự sau đó Phêrô đã chối Chúa.

Như vậy, chúng ta thấy được rằng dù thế nào đi chăng nữa, để chúng ta tin tưởng phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, đừng tin vào hên xui may rủi. Amen.