Thứ Ba - Tuần II Phục Sinh

Bài đọc 1: Cv 4,32-37

32 Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.

33 Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.

34 Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, 35 đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu.

36 Ông Giô-xếp, người được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Sýp. 37 Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ.

 

Bài Tin Mừng: Ga 3,7b-15

7  các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy."

9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người : "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được ?" 10 Đức Giê-su đáp : "Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy ! 11 Thật, tôi bảo thật ông : chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. 12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được ?" 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Trang tin mừng hôm nay được tiếp nối với trang Tin Mừng hôm qua. Trong trang Tin Mừng hôm qua, ông Nicôdêmô hỏi Chúa, một con người như ông, một quá khứ như ông, làm sao có thể quên đi quá khứ đó, để sống một cuộc đời hoàn toàn mới như đứa trẻ sơ sinh, và Chúa Giêsu đã nói cho ông biết, không phải chui vào lòng mẹ để được sinh lại, nhưng là để được như vậy phải chịu thanh tẩy trong nước và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Nhưng chúng ta thấy, dường như ông Nicôđêmô vẫn chưa hiểu, nên hỏi “việc ấy xảy ra thế nào được”: Chúa Giêsu nói: “Ông là bậc thầy trong Israel mà lại không hiểu chuyện ấy sao? Nói cách khác: ông là bậc thầy thông thạo Kinh Thánh, mà tất cả Kinh Thánh đều tiên báo về Tôi và hành động của Tôi hiện nay, thế mà ông cũng không hiểu! Nếu Tôi nói những chuyện dướt dất, nghĩa là những chuyện đã và đang xảy ra dưới đất, những chuyện Tôi đang làm cũng như cuộc sống của Tôi đã được Kinh Thánh báo trước, mà các ông vẫn không tin thì làm sao ông tin được khi tôi nói những chuyện trên trời.”

Chúng ta thấy, tâm trạng của Nicôđêmô cũng là tâm trạng của nhiều người trong xã hội hôm nay: đi tìm hiểu, đặt vấn đề. Tại sao nhiều người trong xã hội hôm nay hay đi tìm hiểu và đặt vấn đề, thưa vì cuộc sống sung túc đã không thỏa mãn được lòng khao khát chân lý, họ không thấy thỏa mãn cái mà họ đang có là những của chóng hư nát này.

Khi nhìn như thế, chúng ta cũng đặt câu hỏi cho chính mình, đó là ai sẽ dìu dắt những người chưa biết Chúa, những người ao ước đi tìm chân lý đến được với Đức Kitô là chân lý Nicôđêmô đã thắc mắc; những người thiện chí hôm nay, khi nhìn thấy cuộc sống của người Kitô hữu như chúng ta, họ có thắc mắc gì không? Hay là họ sẽ lắc đầu chán nản.

ĐTC Phanxicô nói: Thần Khí Chúa không thay đổi cuộc sống nhưng làm thay đổi tâm hồn chúng ta. Thần Khí làm cho tâm hồn chúng ta tươi trẻ, một sự tươi trẻ do được đổi mới, cho chúng ta sức mạnh nội tâm, giúp chúng ta tiến bước cách tự tin, không bao giờ mỏi mệt với cuộc sống… Chúng ta có sẵn sàng để Thần Khí Thiên Chúa biến đổi và thúc đẩy mình không?

Và nếu mỗi người chúng ta biết sống theo Thần Khí, nói theo thánh Phaolo đó là “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành một thắc mắc, một dấu hỏi cho những người chung quanh chúng ta như Nicôđêmô đã thắc mắc về Chúa Giêsu. Những đổi mới nơi bản thân chúng ta sẽ làm cho người ta thắc mắc và tìm về với chân lý của cuộc đời.

Nên chúng ta được mời gọi đánh thức lòng thao thức của người khác qua đời sống tốt lành của mỗi người chúng ta. Amen.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 4, 32-37: Họ một lòng một ý với nhau.

Tv 93,1: Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai.

Ga 3,7-15: Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời.

Công vụ Tông đồ kể lại đời sống cộng đoàn. “Cộng đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí.” Những ai sở hữu tài sản hoặc nhà cửa sẽ bán chúng, đem số tiền bán được và đặt chúng dưới chân các Tông đồ. David Fleming có một giải thích hợp thời về nguyên tắc và nền tảng đầu tiên từ Các Bài Tập Linh Thao của Thánh Inhaxiô. Có đoạn:

Mục tiêu của cuộc đời chúng ta là được sống với Chúa mãi mãi...Chúng ta không nên cố định những ước muốn của mình về sức khỏe hay bệnh tật, giàu có hay nghèo khó, thành công hay thất bại, cuộc sống lâu dài hay ngắn ngủi. Vì mọi thứ đều có khả năng kêu gọi đáp lại cuộc sống của ta trong Chúa một cách sâu sắc hơn.

Hành động cứu chuộc của Chúa Giêsu được hướng dẫn bởi ước muốn hiệp thông sâu xa của Ngài với Chúa Cha và với ta. Trong các cộng đoàn Kitô hữu, có một người có thể hợp nhất chúng ta. Đó là Chúa Giêsu, hình mẫu, và là Chúa của chúng ta. Chúng ta tin rằng ta đến đây cùng với danh nghĩa và vì lợi ích của Ngài. Ngài đang sống và hiện diện giữa chúng ta. Ngài liên kết chúng ta với nhau trong một niềm tin và một tình yêu. Đó là một nhiệm vụ kéo dài suốt cả đời này lẫn đời sau. Vì Con Người vốn ở trên trời.