Chúa Nhật - Tuần XXV Thường Niên
Bài đọc 1: Is 55,6-9
6 Hãy tìm ĐỨC CHÚA khi Người còn cho gặp,
kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.
7 Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,
người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có
mà trở về với ĐỨC CHÚA - và Người sẽ xót thương -,
về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.
8 Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,
và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
9 Trời cao hơn đất chừng nào
thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.
Bài đọc 2: Pl 1,20c-24.27a
20 Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết : 21 vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi. 22 Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. 23 Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng : ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Ki-tô, điều này tốt hơn bội phần : 24 nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn, vì anh em. 27 Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Ki-tô. Như thế, dù tôi có đến thăm anh em hay vắng mặt đi nữa, tôi vẫn muốn được nghe người ta nói về anh em là anh em luôn đứng vững, cùng chung một tinh thần, một lòng một dạ cùng nhau chiến đấu vì đức tin mà Tin Mừng mang lại cho anh em.
Bài Tin Mừng: Mt 20,1-16a
1 "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4 Ông cũng bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." 5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?" 7 Họ đáp : "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ : "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho !" 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất." 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ : 12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt." 13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ : "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? 14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. 15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?" 16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. [Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.]
Gợi ý suy niệm
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Is 55,6-9: Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi.
Tv 145,18: Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người.
Pl 1,20c-24.27a: Đối với tôi, sống là Đức Kitô.
Mt 20,1-16: Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng.
Con người xưa nay có cảm nghiệm: “Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người”. Isaia khuyên hãy tìm kiếm Chúa ở bất cứ nơi nào: ngay cả trong lúc hỗn loạn, đại dịch, bất ổn, chia rẽ. Thánh Inhaxiô khuyến khích ta nhận ra Thiên Chúa trong mọi sự, trong mọi người; tuy nhiên, Isaia cho biết đường lối của Chúa “cao như trời ở trên mặt đất”, nghĩa là ý định của Chúa vượt xa chúng ta. Ý Chúa khó ai dò thấu. Nếu muốn hiểu, xin Chúa sáng soi.
Bài đọc Tin Mừng soi sáng kế hoạch của Chúa. Ý tưởng về ‘sự công bằng’ là trọng tâm trong câu chuyện về chủ đất và những người làm công trong vườn nho. Có vẻ không công bằng khi trả cùng một mức lương cho những công nhân chỉ làm việc một giờ so với những người làm việc cả ngày. Dụ ngôn của Chúa Giêsu nêu bật lòng tốt và sự rộng lượng của Chúa. Chúa vẫn nhắc mãi con người đừng ghen tị, đừng so sánh, đừng xỉa xói. Chẳng phải ta vẫn thường nguyện xin Chúa thương “các linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn” trong lời nguyện kinh Mân Côi hay sao? Dù là trước hay sau, như là dân Chúa trong Cựu Ước hay người theo Chúa thời đại mới, là anh cả hay đứa con hoang đàng…thì tình Chúa vẫn cao hơn cả núi, sâu hơn cả sông, và rộng hơn cả trời. Chúa yêu ta.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay có một chi tiết mà chúng ta cần chia sẻ với nhau đó là vào giờ thứ mười một ông chủ trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông chủ nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? " Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! ".
Chúng ta thấy trong tin mừng có chi tiết này khác với các chi tiết khác, những người được mướn làm việc giờ thứ nhất, giờ thứ 6, giờ thứ 9, chúng ta không nghe ông chủ hỏi câu hỏi: “Sao các anh đứng đấy suốt ngày không làm gì hết”, không nghe hỏi, nhưng ở đây lại hỏi.
Khi được hỏi, thì họ nói vì không ai mướn chúng tôi, nên ông chủ bảo họ: cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.
Chi tiết đó cho chúng ta thấy khi con người không chịu chủ động đi bước trước, thì Thiên Chúa chủ động đi bước trước đến với con người.
Nhưng bên cạnh đó, chi tiết đó mời gọi mỗi người chúng ta không phải lúc nào cũng thụ động, nhưng đôi lúc chúng ta phải chủ động, trong bài tin mừng này đó là chủ động trong thụ động, nghĩa là mặc dù thụ động nhưng khi được kêu gọi, thì đứng lên đi làm vườn nho, chứ không cần chừ.
Chúng ta thấy trong cuộc sống của những người mặc dầu mình thụ động nhưng người ta đến với mình, thì mình lại không biết chủ động đáp lại, thì thụ động đó chẳng đem lại lợi ích gì cả, mà chỉ đem lại cái chết mà thôi.
Có một người phụ nữ kia rất sùng đạo. Bà luôn tin tưởng rằng Chúa hằng lắng nghe và giúp đỡ bà. Lần đó trong vùng bà sinh sống đang xảy ra trận lũ lụt lớn. Mọi người được những người lính cứu hộ của chính phủ hỗ trợ di tản, nhưng bà vẫn tuyệt đối ở trong nhà của mình mà cầu nguyện xin Chúa giúp. Những người cứu hộ thấy bà còn trong nhà thì nói với bà rằng: Chúng tôi sẽ giúp bà đến nơi an toàn. Nào nhanh lên. Lũ sắp tràn tới rồi.
Bà trả lời: Tôi sẽ không đi đâu hết. Chúa sẽ đến giúp tôi. Các anh cứ đi đi.
Lũ tràn về và nước dâng đến gần mái nhà. Bà phải leo lên mái nhà ngồi và vẫn kiên trì cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, xin hãy đến cứu giúp con!
Không lâu sau đó, có một chiếc canô cứu hộ đến gần bà. Người lính quăng phao hướng về phía bà và nói rằng: Bà hãy bám vào phao. Chúng tôi sẽ cứu bà.
Người phụ nữ sùng đạo trông chờ phép lạ từ Chúa, hoặc ít ra là sự giúp đỡ từ các tổ chức của Giáo Hội. Bà trả lời rằng: Thiên Chúa sẽ cứu giúp tôi. Chúa sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Các anh cứ đi đi.
Một lát sau, nước dâng lên cao khỏi mái nhà và bà phải nương vào ngọn cây gần đó. Chỉ còn một chút nữa thôi là mực nước sẽ vượt qua đầu bà, nhưng bà vẫn một mực trông cậy cầu nguyện và tin rằng Chúa sẽ cứu bà sống sót. Lúc này bà nghe tiếng trực thăng trên đầu bà. Bà ngước mắt nhìn lên thì thấy người lính cứu hộ thả thang dây xuống cho bà và nói to rằng: Bà hãy mau nắm lấy cái thang. Chúng tôi sẽ cố gắng kéo bà lên. Lũ đã tràn ngập hết vùng này rồi.
Nhưng bà trả lời: Không cần đâu. Chúa sẽ đến cứu tôi.
Bà bị chết đuối. Khi bà đến trình diện với Chúa Giêsu, bà trách Chúa rằng: Vì sao Chúa không cứu con? Con đã liên lỉ cầu nguyện xin Ngài.
Chúa Giêsu trả lời với bà: Ta đã ba lần ra tay cứu con. Ta cứu con khi những người cứu hộ muốn di tản con đến nơi an toàn. Ta cứu con khi canô đến và khi người lính thả phao cho con. Ta cứu con khi trực thăng đến với con trong phút nguy tử và thả thang để con được thoát. Nhưng cả ba lần, con đều từ chối sự giúp đỡ của Ta.
Hay câu chuyện ông nhà giàu và Ladaro cũng là một minh họa cho chúng ta, ông nhà giàu xin cho ladaro về báo tin cho 5 người anh em của ông ta, nhưng tổ phụ nói: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin." (Lc 16,29-31).
Nghĩa là Chúa đã gởi đến những dụng cụ của Chúa đến cho chúng ta rồi, mà tại chúng ta không đón nhận thì chúng ta chịu.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết chủ động trong mọi việc, nhất là chủ động đón nhận, chủ động đáp lại lời mời gọi của Chúa, để sống tốt lành thánh thiện đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen.
