Chúa nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Bài đọc 1: Cv 2,1-11

1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói : "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư ? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta ? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê ; nào là những người từ Rô-ma đến đây ; 11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo ; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa !"

 

Bài đọc 2: 1Cr 12,3b-7.12-13

3 Vì thế, tôi nói cho anh em biết : chẳng có ai ở trong Thần Khí Thiên Chúa mà lại nói : "Giê-su là đồ khốn kiếp !" ; cũng không ai có thể nói rằng : "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí.

4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

 

Bài Tin Mừng: Ga 20,19-23

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em !" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : "Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."  22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Khi đến giảng cho dân chúng tại Êphêsô, thánh Phaolô đã hỏi dân ở đây rằng: “Anh chị em đã lãnh nhận Thánh Thần chưa”? Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều ngạc nhiên, nhìn nhau không hiểu gì hết. “Thánh Thần là gì? Thánh Thần là ai? Chúng tôi chưa hề nghe thấy ai nói đến nhân vật xa lạ đó, phương chi là đã lãnh nhận hay không”. Đó là câu trả lời của những người ở Êphêsô khi nghe thánh tông đồ hỏi họ về Chúa Thánh Thần.

Đối với chúng ta, chắc chắn khác hẳn những người ở Êphêsô, chúng ta đều đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, vì chúng ta đã chịu phép Rửa rội và Thêm sức. Nhưng có lẽ Chúa Thánh Thần vẫn còn là một nhân vật xa lạ trong tâm tư và trong cuộc sống của nhiều người chúng ta.

Có thể chúng ta đã được học về Chúa Thánh Thần, nhưng học quá sơ sài, quá vội vàng về Chúa Thánh Thần, và việc này được ví như cỡi ngựa xem hoa để rồi được rước lễ, được thêm sức. Và từ đó về sau trong cuộc đời của mình, Chúa Thánh Thần giống như một người khách lạ, đến rồi đi trong những dịp đó, nên không còn được ai nhớ tới nữa.

Trong cuộc đời tôi quen rất là nhiều người, nhưng mà khi người ta gặp lại mình, người ta hỏi: “Cha nhớ con không?” thú thật là không thể nào nhớ được, nhưng khi người ta nói với mình: nhà con ở xứ đó, ngày xưa cha có giúp…. Nghĩa là người ta gợi cho chúng ta về một biến cố nào đặc biệt thì chúng ta sẽ nhớ lại.

Đối với Chúa Thánh Thần cũng vậy, để nhớ đến Chúa Thánh Thần, không chỉ chúng ta chỉ nhớ trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, hay nhớ trong ngày rửa tội, thêm sức, mà phải nhớ đến Chúa Thánh Thần trong mọi ngày sống của mình, chẳng hạn trước khi làm việc gì đó, chúng ta đọc kinh Chúa Thánh Thần, hoặc kinh Cúi xin Chúa sáng soi, hoặc hát kinh Cầu xin Chúa Thánh Thần.

Bên cạnh đó là cùng tìm hiểu về Chúa Thánh Thần. Trong bài chia sẻ hôm nay tôi xin được thông tin một chút về Chúa Thánh Thần cho quý ông bà anh chị em biết, mà tôi nghĩ chắc ai cũng biết.

Nhưng như đã nói, chúng ta biết nhưng chúng ta không chú ý, nên xin nhắc đi nhắc lại để chúng ta nhớ, để nó trở thành biến cố trong chúng ta, để khi nói về Chúa Thánh Thần chúng ta có ấn tượng và nhớ lại liền là điều này tôi có nghe cha phó nói qua, có nhắc lại trong khi giảng về Chúa Thánh Thần rồi.

Trong kinh bổn chúng ta học có hỏi Chúa Thánh Thần là Đấng nào? Chúa thánh Thần Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa, cũng là Thiên Chúa, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, đó là định nghĩa về Chúa Thánh Thần. Rồi Chúa Thánh Thần còn được gọi với nhiều danh xưng: Thần Khí Thiên Chúa, Đấng Ban Sự Sống, Đấng Bào Chữa, Đấng An Ủi, Thần Chân Lý.

Kinh Thánh dùng hình ảnh nào để chỉ về Chúa Thánh Thần: nước, lửa, gió, việc xức dầu, áng mây, ánh sáng, ấn tín, bàn tay, ngón tay và chim bồ câu. Đó là những kiến thức cơ bản về Chúa Thánh Thần.

Rồi chúng ta biết ngày lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, chúng ta đã nghe đọc trong kinh nghĩa đức tin “Đức Chúa Giêsu sống lại khỏi 40 ngày lên trời, đủ 10 ngày sau lại cho Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống”, nghĩa là ngày hiện xuống là ngày thứ 50 sau khi Chúa Phục sinh.

Và lễ hôm này là Chúa Giêsu thực hiện lời hứa của Ngài, đó là khi Ngài về trời Ngài sẽ sai Thánh Thần xuống ở với Giáo Hội, nên ngày hôm nay cũng là ngày khai sinh ra Giáo Hội, Giáo Hội chính thức mang lịch sử tính, giống như ngày quốc khánh của một đất nước vậy.

Hoạt động của Chúa Thánh Thần như thế nào? Chúa Thánh Thần không chỉ mới bắt đầu hoạt động nơi trần thế, vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhưng ngay từ đầu lịch sử loài người, trong sách Sáng Thế chương 1 có nói “Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước”, ngay từ đầu Thánh Thần đã hoạt động, nhưng chỉ khác là trong Cựu Ước, Ngài chưa hoạt động công khai, và người ta cũng chưa biết rõ Ngài.

Rồi trong Tân Ước, nói cho chúng ta biết Đức Maria mang thai Chúa Giêsu, là do bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, rồi Chúa Giêsu lớn lên, trước khi đi rao giảng công khai thì được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Chúa sống hiện hiện ra với các tông đồ, thì Chúa ban Thánh Thần cho các ông kèm theo lời tha tội, để rồi ngày nay có công thức tha tội: “Thiên Chúa là cha hay thương xót đã dùng sự chết và sự sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa, và ban thánh thần để tha tội….”.

Đó là chút kiến thức về Chúa Thánh Thần, về hoạt động của Chúa Thánh Thần mà kinh thánh có nhắc đến. Không những thế, mà ngày nay Chúa Thánh Thần ngài vẫn còn tiếp tục hoạt động trong giáo hội cũng như trong mỗi người chúng ta, chúng ta biết ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, nhưng công nghệ đó có thay đổi được con người hay không, có thể biến một đứa con xì ke đập đá thành đứa con ngoan hay không? có thể biến hận thù thành hòa bình hay không? thưa không, nhưng chỉ có tác động của Chúa Thánh Thần mà thôi.

Người ta kể rằng tại một giáo xứ thuộc miền nam nước Ý, có một tập tục. là mỗi dịp lễ CTT, sau bài tin mừng, cha xứ ra lệnh thả một con chim bồ câu trong nhà thờ, con chim này đậu xuống vai ai hay đầu ai, thì người đó không được tránh né, và đây là dấu hiệu yêu cầu người đó phải hứa cố gắng một công tác cụ thể, tùy theo khả năng của mình, để chứng tỏ việc ấy là do sự thúc đẩy của CTT. Lịch sử giáo xứ ghi lại: một lần con chim đậu xuống trân vai ông hiệu trưởng, kết quả là ông đã nỗ lực và quyết tâm thực hiện một cuốn sách có giá trị.

Lần khác con chim đậu vai một công tước, khiến ông phải bỏ tiền xây một hệ thống dẫn nước, được đặt tên là ông dấn nước CTT.

Vài năm sau cũng vậy, cho đến khi có một cha xứ trẻ đến thay vị cha gia. Dù không tán thành tập tục này, nhưng cha vẫn không thể hủy bỏ. vào dịp lễ CTT, theo thông lệ cũng thả chim bồ câu, nhưng ra lệnh kêu mở tất cả các cửa nhà thờ để hy vọng con chim bay thoát được. Nhưng lạ thay, sau khi bay lượn vài vòng, con chim lại bay đậu trên vai vị linh mục, cả nhà thờ vỗ tay reo mừng. Cha xứ phải hứa gì làm gì đây? Cha xứ chỉ biết tuyên bố sẽ làm hết khả năng, sức lực và thời gian để phục vụ giáo xứ. Và quả thật ngài đã trở thành vị mục tử tốt lành và giáo xứ ngày càng đi lên tốt đẹp về mọi mặt.

Câu chuyện trên đây phần nào diễn tả được hoạt động của CTT. Không biết ở những nơi khác trên đất nước Việt Nam của chúng ta có tập tục này hay không. Nhưng dù không có tập tục đó, để diễn tả hoạt động của CTT, thì chúng ta vẫn có thể biết được khi nào CTT hoạt động trong chúng ta hay không? thưa biết được, vì khi chúng ta sống chân thật, làm nhiều điều thiện hảo, thì chắc chắn là có Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến trên chúng ta, và xin cho mỗi người chúng ta mở lòng ra đón nhân Ngài, để Ngài hoạt động trong chúng ta. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 2,1-11: Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói.

Tv 104,30: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất.

1 Cr 12,3-7.12-13: Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể.

Ga 20,19-23: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.                   

Lễ Chúa Thánh Thần là ngày các tông đồ quy tụ tại Giêrusalem để dự lễ và trải nghiệm Chúa Thánh Thần ngự xuống. Lễ Ngũ Tuần là một khởi đầu mới cho Giáo hội; mỗi năm, ta có cơ hội tái hiện lại sự khởi đầu mới mẻ và tràn đầy hân hoan ấy. Đây là thời điểm tuyệt vời để ghi nhớ và suy ngẫm về bảy ơn Chúa Thánh Thần: khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu, sức mạnh, thông hiểu, đạo đức, kính sợ Chúa.

Hoa quả của Thần Khí: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ (Gl 5,22) liên quan đến các ơn Chúa ban. Vì vậy, chúng ta cử hành Lễ Ngũ Tuần, nhận lãnh Chúa Thánh Thần và ra đi làm chứng nhân cho Chúa trong thời đại chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng cho Đức Kitô Phục Sinh và hoạt động trong dân Chúa. Trong ngày này, chúng ta hãy nài xin Chúa Thánh Thần đánh thức tâm hồn đang ngủ mê của chúng ta và lấy đi sự đui mù khỏi đôi mắt để chúng ta có thể nhìn và nghe thấy Chúa Giêsu và loan báo về Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và canh tân bộ mặt trái đất.


Lm Trầm Phúc

Chúa Giê-su ban Thánh Thần cho các môn đệ và đồng thời ban cho họ quyền tha tội : “ Anh em tha tội cho ai người ấy được tha…” Ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đệ họp nhau trong nhà Tiệc Ly, cầu nguyện cùng với Mẹ Ma-ri-a. Có tiếng gió thổi mạnh vào nhà và trong nhà một ngọn lửa xuất hiện và chia ra trên những người có mặt. Và sau đó, họ mở cửa bước ra. Những người đứng ngoài vì nghe ngọn gió đều ngạc nhiên và chế nhạo: “ Họ bứa rượu rồi,” vì mặt ai nấy đều đỏ. Nhưng các tông đồ lên tiếng và giảng cho họ. Ở đó có đủ thứ người, nói đủ thứ tiếng, nhưng ai cũng nghe như họ nói tiếng bản xứ của mình, và họ kinh ngạc. Đó là phép lạ đầu tiên của Thánh Thần. Phép lạ đó hôm nay vẫn còn. Hãy đến Rô-ma mà xem, hằng ngày và vào những dịp lễ trọng, người tứ xứ đến dự lễ và nghe Đức Giáo Hoàng giảng. Phải chăng đó là phép lạ mà chúng ta xem như thường tình.

Chúa Thánh Thần là nguồn cội của mọi hoạt động, là nguồn vui cho các tín hữu. Chúa Thánh Thần gìn giữ Giáo Hội giữa những cơn bão tố trần gian. Thánh Phao-lô luôn nói về Chúa Thánh Thần, nhờ Thánh Thần chúng ta được hợp nhất dù chúng ta khác biệt. Chúng ta chỉ có một phép rửa và Thánh Thần tuôn đổ xuống trên chúng ta trong phép rửa tội và phép Thêm Sức. Chúng ta chỉ nói được tiếng Lạy Cha khi chúng ta sống trong Thánh Thần. Thánh Thần giúp chúng ta sống cho Chúa. Chúng ta có cảm thấy vui mừng khi nhớ đến Đấng Bảo Trợ luôn sống kề cận với chúng ta không ?

Khi chúng ta dâng lễ, chúng ta được ăn lấy Chúa Giê-su, nuốt Ngài vào trong chúng ta, trở nên một xương thịt với Chúa Giê-su, chúng ta nhờ Thánh Thần giúp chúng ta sống với Ngài mỗi ngày sống của chúng ta, đúng như lời Chúa nói : “Thầy ở chúng chúng con mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta đừng quên rằng Chúa Thánh Thần luôn là một với Chúa Giê-su, luôn kề cận chúng ta, giúp chúng ta sống xứng đáng là con Thiên Chúa. Hãy cám ơn Chúa đã ban cho chúng ta Đấng An Ủi là Thánh Thần Tình Yêu, giúp chúng ta sống lời căn dặn của Chúa Giê-su : “ Hãy yên thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.