SỰ KHÔN NGOAN CỦA CÁC THÁNH
Gợi hứng cho 365 ngày
Với lời giới thiệu của Matthew Kelly
Chuyển ngữ: Francis
PHẦN 12/12
Ngày 01/12: Tình yêu Thiên Chúa – God’s love
“We are not the sum of our weakness and failures, we are the sum of the Father’s love for us and our real capacity to become the image of His Son Jesus.”
“Chúng ta không phải là tổng thể những yếu đuối và thất bại của mình, chúng ta là tổng thể gồm tình thương Chúa Cha dành cho ta và thực lực trở nên hình ảnh Chúa Giêsu Con Ngài”.
(Thánh Gioan Phaolô Cả)
Ngày 02/12: Đức tin – Faith
“If God can work through me, he can work through anyone.”
“Nếu Thiên Chúa có thể hành động qua tôi, Ngài cũng có thể hành động qua bất cứ ai”.
(Thánh Phanxicô Assisi)
Ngày 03/12: Từ bỏ hoàn toàn – Total surrender
“There is a state of resting in God; an absolute break from all intellectual activity, when one forms no plans, makes no decisions, and for the first time really ceased to act; when one simply hands over the future to God’s will and “surrenders himself to Fate.’”
“Có một trạng thái nghỉ ngơi trong Chúa; một sự nghỉ ngơi tuyệt đối khỏi mọi hoạt động trí óc, khi con người không lập kế hoạch, không đưa ra quyết định nào, và lần đầu thực sự ngừng hoạt động; khi con người hoàn toàn trao phó tương lai cho ý Chúa và ‘bỏ mặc cho Số Phận’”.
(Thánh Bênêđicta Thánh Giá)
Ngày 04/12: Tình thương – Love
“First let a little love find entrance into their hearts, and the rest will follow.”
“Trước tiên hãy để một chút tình thương đi vào trái tim, và phần còn lại sẽ theo sau”.
(Thánh Philipphê Nêri)
Ngày 05/12: Tử tế – Kindness
“No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.”
“Không có hành động tử tế nào là lãng phí, dù nhỏ bé đến mấy”.
(Thánh Sebastian)
Ngày 06/12: Đức mến – Charity
“True charity consists in doing good to those who do us evil, and in thus winning them over.”
“Đức mến chân thật cốt ở chỗ làm điều thiện cho những người làm điều xấu cho chúng ta, và nhờ đó thuyết phục được họ”.
(Thánh Anphongsô Liguori)
Ngày 07/12: Việc lành – Good works
“A single act of pure love pleases Me more than a thousand imperfect prayers.”
“Chỉ một hành động do tình thương thuần khiết làm Ta vui lòng hơn hàng nghìn lời cầu nguyện bất toàn”.
(Thánh Faustina – từ một thị kiến với Chúa Giêsu)
Ngày 08/12: Lòng tôn kính – Reverence
“Be a Catholic: When you kneel before an altar, do it in such a way that others may be able to recognize that you know before whom you kneel.”
“Hãy làm người Công giáo: Khi bạn quỳ trước bàn thờ, hãy quỳ làm sao cho người ta nhận ra bạn đang quỳ trước ai”.
(Thánh Maximilianô Kolbê)
Ngày 09/12: Thiên đàng – Paradise
“One earns paradise with one’s daily tasks.”
“Chúng ta lên thiên đàng bằng các công việc hàng ngày”.
(Thánh Gianna Molla)
Ngày 10/12: Ân sủng – Grace
“God can no more withhold His grace from a soul prepared to receive it than the sun can fail to shine through an open window.”
“Thiên Chúa không thể từ chối ban ơn cho một linh hồn đã sẵn sàng đón nhận như mặt trời không thể không chiếu sáng qua cửa sổ đang mở”.
(Thánh Gioan Fisher)
Ngày 11/12: Công bằng xã hội – Social justice
“The ones who have a voice must speak for those who are voiceless.”
“Những người có tiếng nói phải lên tiếng cho những người không có tiếng nói”.
(Thánh Oscar Rômerô)
Ngày 12/12: Tình bạn – Friendship
“True friendship can harbor no suspicion; a friend must speak to a friend as freely as to his second self.”
“Tình bạn chân thật không thể chất chứa sự nghi ngờ; người bạn này phải nói chuyện với người bạn kia một cách thoải mái như nói với cái tôi thứ hai của mình”.
(Thánh Giêrônimô)
Ngày 13/12: Tiết độ – Moderation
“The more a man uses moderation in his life, the more he is at peace, for he is not full of cares for many things”
“Người nào càng tiết độ trong đời sống, người ấy càng bình an, vì họ không quá bận tâm đến nhiều thứ”.
(Thánh Antôn Cả)
Ngày 14/12: Nữ tính – Femininity
“Since Mary is the prototype of pure womanhood, the imitation of Mary must be the goal of girl’s education.”
“Vì Đức Maria là nguyên mẫu của người nữ tinh tuyền, nên noi gương Mẹ phải là mục đích giáo dục cho các bạn nữ”.
(Thánh Edith Stein)
Ngày 15/12: Các khả năng – Possibilities
“Consult not your fears but your hopes and your dreams. Think not about your frustrations, but about your unfulfilled potential. Concern yourself not with what you tried and failed in, but with what it is still possible for you to do.”
“Đừng thỉnh ý các nỗi sợ nhưng thỉnh ý các hi vọng và ước mơ của bạn. Đừng nghĩ về những thất vọng, nhưng về khả năng chưa thực thiện của bạn. Đừng quan tâm tới những điều bạn đã thử và đã thất bại, nhưng tới những điều bạn vẫn còn khả năng thực hiện”.
(Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII)
Ngày 16/12: Của cải vật chất – Material possessions
“The rich man is not one who is in possession of much, but one who gives much.”
“Người giàu không phải là người sở hữu nhiều, nhưng là người cho đi nhiều”.
(Thánh Gioan Kim Khẩu)
Ngày 17/12: Mẹ Maria – Mary
“Let Mary never be far from your lips and your heart. Following her, you will never lose your way. Praying to her, you will never sink into despair. Contemplating her, you will never go wrong.”
“Đừng bao giờ để môi miệng và con tim bạn cách biệt Đức Mẹ. Bước theo Mẹ, bạn sẽ không bao giờ lạc đường. Cầu nguyện với Mẹ, bạn không bao giờ chìm trong tuyệt vọng. Chiêm ngắm Mẹ, bạn sẽ không bao giờ sai lầm”.
(Thánh Bartôlômêô)
Ngày 18/12: Đời sống gia đình – Family life
“The family is the basis in the Lord’s plan, and all the forces of evil aim to demolish it. Uphold your families and guard them against the grudges of the evil one by the pressence of God.”
“Gia đình là nền tảng trong kế hoạch của Chúa, và mọi thế lực sự dữ nhắm phá đổ nó. Hãy gìn giữ gia đình bạn và bảo vệ nó khỏi những thù hận của ma quỷ bằng sự hiện diện của Thiên Chúa”.
(Thánh Charbel)
Ngày 19/12: Cuộc sống – Life
“Life is a succession of moments; to live each one is to succeed.”
“Cuộc sống là một chuỗi những khoảnh khắc; sống từng khoảnh khắc là thành công”.
(Thánh Dymphna)
Ngày 20/12: Bác ái – Charity
“Charity wins souls and draws them to virtue.”
“Lòng bác ái chiếm được các tâm hồn và kéo họ tiến lên đường nhân đức”.
(Thánh Angela Merici)
Ngày 21/12: Lòng quảng đại – Generosity
“Reflect that in reality you have a greater need to serve the poor than they have of your service”.
“Hãy suy ngẫm: trong thực tế bạn có nhu cầu phục vụ người nghèo nhiều hơn là họ cần sự phục vụ của bạn”.
(Thánh Angela Merici)
Ngày 22/12: Cầu nguyện – Prayer
“There is no danger if our prayer is without words or reflection because the good success of prayer depends neither on words nor on study. It depends upon the simple raising of our minds to God, and the more simple and stripped of feeling it is, the surer it is.”
“Không có nguy hại nào khi chúng ta cầu nguyện không bằng lời hay chỉ suy ngắm, vì sự cầu nguyện thành công tốt đẹp không phụ thuộc vào lời nói hay sự học hỏi. Nó đơn giản tuỳ vào việc bạn nâng tâm trí lên cùng Thiên Chúa, và sự cầu nguyện càng đơn sơ, càng trần trụi thì càng chắc chắn”.
(Thánh Jane Frances de Chantal)
Ngày 23/12: Việc lành – Good works
“A tree is known by its fruit; a man by his deeds. A good deed is never lost; he who sows courtesy reaps friendship, and he who plants kindness gathers love.”
“Xem quả biết cây; xem việc biết người. Việc thiện không bao giờ mất đi; ai gieo nhã nhặn gặt được tình bạn, và ai trồng sự tử tế thu được tình yêu”.
(Thánh Basiliô Cả)
Ngày 24/12: Đức tin thầm kín – Secret faith
“The most beautiful act of faith is the one made in darkness, in sacrifice, and with extreme effort.”
“Hành động đức tin đẹp nhất là hành động được làm cách kín đáo, với hi sinh và nỗ lực tột bực”.
(Thánh Padre Piô)
Ngày 25/12: Lòng quảng đại – Generosity
“Give something, however small, to the one in need. For it is not small to one who has nothing. Neither is it small to God, if we have given what we could.”
“Hãy cho người thiếu thốn cái gì đó, dù nhỏ bé đến đâu. Bởi nó không hề nhỏ đối với người không có. Nó cũng không nhỏ đối với Thiên Chúa, nếu chúng ta đã cho theo khả năng của mình”.
(Thánh Grêgôriô Nazianzô)
Ngày 26/12: Các Thánh – Saints
“The saints must be honored as friends of Christ and children and heirs of God. Let us carefully observe the manner of life of all the apostles, martyrs, ascetics, and just men who announced the coming of the Lord. And let us emulate their faith, charity, hope, zeal, life, patience, under suffering, and perseverance unto death so that we may also share their crowns of glory.”
“Các thánh phải được tôn kính như những người bạn của Chúa Kitô, như con cái và người thừa tự của Thiên Chúa. Chúng ta hãy quan sát kĩ lối sống của các tông đồ, các vị tử đạo, khổ tu và các người ngay chính đã loan tin Chúa đến. Và chúng ta hãy noi gương các ngài về đức tin, đức mến, đức cậy, nhiệt huyết, đời sống, đức kiên nhẫn, sự cam chịu đau khổ và bền gan cho đến chết để chúng ta cũng được chia sẻ vinh quang của các ngài”.
(Thánh Gioan Đamas)
Ngày 27/12: Đọc sách – Reading
“Only God knows the good that can come about by reading one good Catholic book.”
“Chỉ Thiên Chúa mới biết những sự tốt lành có thể xảy ra nhờ đọc chỉ một quyển sách Công giáo hay”.
(Thánh Gioan Bosco)
Ngày 28/12: Thinh lặng – Silence
“He who can keep slience is near to God.”
“Ai biết giữ thinh lặng thì ở gần Thiên Chúa”.
(Thánh Sebastian Valfre)
Ngày 29/12: Hội Thánh – The Church
“Christ has no body now on earth but yours, no hands, no feet but yours. Yours are the eyes with which Christ looks out his compassion to the world. Yours are the feet with which he is to go about doing good. Yours are the hands with which he is to bless us now.”
“Hiện nay trên thế gian Chúa Kitô không có thân xác nào khác ngoài thân thể của bạn, không có tay chân nào khác ngoài đôi tay, đôi chân của bạn. Chúa Kitô dùng chính đôi mắt của bạn để thể hiện lòng thương xót của Ngài cho thế giới. Đôi chân bạn sẽ được Người dùng rảo bước làm việc thiện. Đôi tay của bạn là đôi tay Ngài hiện dùng để chúc lành cho chúng ta”. (Thánh Têrêsa Avila)
Ngày 30/12: Quyền năng của Chúa – God’s power
“There is nothing impossible to God.”
“Với Thiên Chúa, không có gì là không thể”.
(Thánh Rita)
Ngày 31/12: Trở nên ánh sáng – Be the light
“A single sunbeam is enough to drive away many shadows.”
“Chỉ một tia nắng cũng đủ xua tan nhiều bóng tối”.
(Thánh Phanxicô Assisi
