Sứ điệp video của Đức Thánh cha Lêô XIV
nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100
Ngày 18 tháng 10 năm 2026
Chủ đề: “Một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ mạng”
Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,
Nhân dịp Chúa nhật Truyền giáo, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hoa trái dồi dào mà Người đã ban cho Giáo Hội, kể từ khi vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo hoàng Piô XI, thiết lập ngày cử hành hằng năm này cách đây một trăm năm. Ngài mong muốn rằng việc cử hành này sẽ giúp mỗi giáo phận và mỗi giáo xứ đào sâu nhận thức về tầm vóc cao cả của sứ mạng truyền giáo; khơi dậy lòng nhiệt thành cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng; nâng đỡ ơn gọi truyền giáo; và cổ võ hoạt động của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.
Thật vậy, việc thực hiện mục tiêu mà Đức Piô XI đề ra đã sinh hoa kết trái ngay trong chính cuộc đời tôi. Khi nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, tôi nhận ra rằng những lời cầu nguyện dâng lên Chủ mùa gặt đã âm thầm và nhiệm mầu chuẩn bị tâm hồn tôi để lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi bước theo Người, trong tư cách một tu sĩ Augustinô truyền giáo. Hơn nữa, những lời cầu nguyện và sự đóng góp của các tín hữu đã khích lệ và nâng đỡ công cuộc truyền giáo của tôi tại Peru, cũng như công cuộc truyền giáo của biết bao người khác trên khắp thế giới. Vì thế, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả những ai đã nâng đỡ Chúa nhật Truyền giáo trong suốt những năm qua.
Trong năm kỷ niệm một trăm năm này, chủ đề hiện nay, “Một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ mạng”, mời gọi chúng ta suy tư về nhiệm vụ căn bản là vun đắp sự hiệp nhất của Giáo Hội trong hành trình bước theo Đức Kitô, đặc biệt qua sự dấn thân và trách nhiệm của chúng ta trong việc loan truyền sứ điệp Tin Mừng cứu độ đến với muôn dân.
Thật vậy, nhờ Bí tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta trở nên chi thể của Thân Thể Đức Kitô và đều có một vai trò riêng biệt để góp phần vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu. Chúa chúng ta mời gọi tất cả cùng cộng tác như một gia đình duy nhất, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, để đưa mọi người, ở khắp mọi nơi, đến sự hiệp thông trong đức tin vào Đức Kitô.
Vì thế, tôi xin nhắc lại lời kêu gọi đặc biệt mà tôi đã gửi đến anh chị em trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền giáo:
“Tất cả chúng ta hãy dấn thân đóng góp vào sứ mạng loan báo Tin Mừng cao cả, mỗi người tùy theo ơn gọi và những ân huệ đã lãnh nhận, bởi đây luôn là một công trình của tình yêu. Những lời cầu nguyện và sự nâng đỡ cụ thể của anh chị em, đặc biệt nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, sẽ là nguồn trợ giúp lớn lao để mang Tin Mừng về tình yêu Thiên Chúa đến với mọi người, nhất là những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất.”
(Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100, ngày 25 tháng 01 năm 2026).
Sau cùng, khi chúng ta cử hành dịp kỷ niệm một trăm năm này, tôi xin cảm ơn anh chị em về tất cả những gì anh chị em sẽ thực hiện nhằm tiếp nối di sản của Chúa nhật Truyền giáo và quảng đại nâng đỡ sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội trên toàn thế giới.
Nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen.
Nguồn: Tòa Thánh Vatican – Bộ Truyền thông và Nhà xuất bản Vatican.
Nguyên bản: Tiếng Pháp.
Chuyển ngữ: LM FX Nguyễn Văn Thượng.
