Rộn ràng đêm trăng, yêu thương và gắn kết
Bài viết: Rôsa Chân Như
Hình: FX. Việt Tiến
(WGPMT) –Tối Chúa Nhật ngày 20.09.2026, tại Giáo xứ Thánh Antôn, hơn 100 em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ đã cùng hòa mình vào Đêm hội Trăng rằm với chủ đề “Vui Trung thu bên Chúa Giêsu”.
Ngay sau Thánh lễ chiều, khuôn viên giáo xứ đã rôm rả tiếng cười của các em nhỏ. Trong tiếng nhạc vui tươi và nhịp trống hội vang lên giòn giã, các em thiếu nhi Thánh Thể tíu tít vui chơi bên những người bạn ngoài Công giáo. Niềm vui ấy càng thêm ấm áp với sự hiện diện của quý Soeurs, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và đông đảo quý phụ huynh. Đúng 19g00, chương trình chính thức bắt đầu với tiểu phẩm duyên dáng “Trăng rằm gọi Cuội Hằng”.
Tiếp nối phần mở màn, sân khấu đêm hội liên tục được khuấy động bởi những tiết mục đến từ các lớp giáo lý, các anh chị Huynh - Dự trưởng và khách mời. Các em lớp Chiên con mở đầu với “Trung thu có Chúa”, sau đó CLB Kịch - Nghệ thuật mang đến tiết mục “Buôn trăng” đầy ấn tượng. Bầu khí sôi động được tiếp tục lan tỏa qua phần trình diễn “Cùng đi với Chúa Giêsu” của lớp Rước Lễ, trước khi lớp Thêm Sức lần lượt trình diễn tiết mục đơn ca “Ông trăng xuống chơi” và múa “Cầm kỳ thi họa”. Điểm nhấn tiếp theo là tiểu phẩm “Đêm trăng rằm nơi nhà thờ và chiếc đèn ngôi sao” do lớp Bao Đồng thể hiện, được nối tiếp bằng vũ khúc “Vọng nguyệt” vô cùng duyên dáng. Sân khấu càng thêm sôi nổi khi các anh chị Huynh - Dự trưởng cùng các em hòa mình vào “Bài ca tỉnh thức”, “Bống bống bang bang” và “Bài ca tôm cá”. Xen giữa các tiết mục là những lượt quay số may mắn với nhiều phần quà gia dụng thiết thực, khiến bầu khí đêm hội càng thêm hào hứng.

Chương trình văn nghệ từ các lớp giáo lý
Sau những phút giây náo nhiệt, các em quây quần trong vòng tròn yêu thương và cùng nhau rước đèn. Chương trình dần khép lại bằng khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm và trao tặng từng em phần quà Trung thu.

Các em nhỏ nắm tay nhau cùng rước đèn Trung thu trong vòng tròn vì sân ướt
Đêm hội khép lại lúc 20g45 trong niềm vui còn đọng lại trên từng gương mặt. Em Maria Trần Nguyễn Gia Nghi, lớp Thêm Sức, hào hứng chia sẻ: “Con thấy chương trình hôm nay rất vui và sôi động. Con được xem các tiết mục, rồi còn được cùng các bạn nhảy múa nữa. Con thích nhất là lúc rước đèn cuối chương trình vì lúc đó con thấy rất ấm cúng và thân thương. Mọi người cùng nắm tay đi bên nhau nên con cảm thấy ai cũng gần gũi hơn. Hôm nay có nhiều bạn mới đến chơi với chúng con nên con càng vui hơn nữa ạ!”
Nhờ hồng ân Chúa, định hướng của Cha sở Gioan Baotixita Nguyễn Văn Sáng và sự chung tay của quý Soeurs, Hội đồng Mục vụ giáo xứ cùng các Huynh - Dự trưởng, đêm hội “Vui trung thu bên Chúa Giêsu” đã diễn ra tốt đẹp, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong lòng các em nhỏ. Ước mong từ niềm vui ấy, các em ngày càng yêu mến Chúa và thêm gắn bó với mái nhà giáo xứ hơn.












