Phút Lắng Đọng -Tuần XIII Thường Niên
Suy niệm
1. Thứ Hai 29.06.2026
THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
Mt 16,13-19
Lời Chúa:
“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18)
Suy niệm:
Vào quãng đầu thế kỷ 19, Napoléon đệ nhất của nước Pháp đã chinh phục hầu hết các nước Châu âu. Năm 1804 ông lên ngôi hoàng đế.
Để được các nước Âu châu thần phục mình, ông đã mời Đức Giáo Hoàng Piô VII đến đội mũ tấn phong cho ông lên làm hoàng đế. Ông cũng cố gắng thuyết phục vị Giáo Hoàng dời tòa thánh về Paris. Nghe những lời vừa đe dọa vừa vuốt ve của Napoléon, Đức Piô VII mỉm cười nói:
- Hài kịch của ông thật là xuất sắc.
Bị chạm tự ái, Napoléon cầm lấy sơ đồ vương cung thánh đường thánh Phêrô vừa xé vừa nói:
- Đây là điều mà ta sẽ làm cho Hội Thánh. Ta sẽ dẫm nát Hội Thánh ra từng mảnh.
Nghe thế vị Giáo Hoàng vẫn bình tĩnh nói:
- Bây giờ lại đến lượt bi kịch.
Đúng vậy, Napoléon đã bắt đầu bi kịch bằng cách tống giam vị Giáo Hoàng rồi chiếm lấy những lãnh thổ thuộc về Hội Thánh. Nhưng thảm kịch lại xảy ra cho chính ông. Đúng bốn ngày sau Napoléon thất trận lần đầu tiên.
Từ trong tù, vị Giáo Hoàng cũng thể hiện quyền lãnh đạo của ngài. Ngài đã dứt phép thông công Napoléon, nghĩa không cho ông tham dự vào đời sống của Hội Thánh nữa.
Napoléon gầm thét lên cách giận dữ, ông nói với Đức Giáo Hoàng:
- Đức Giáo Hoàng nghĩ rằng với việc rút phép thông công ấy, binh sĩ của ta sẽ buông súng ư?
Vài năm sau, từ những cánh đồng băng giá bên nước Nga, một bản báo cáo được đánh đi:
- Các binh sĩ của chúng ta đang buông súng.
Năm 1812, Napoléon dẫn quân ra khỏi nước Nga, và năm sau đó ông hoàn toàn bị quân đồng minh đánh bại. Tại chính biệt thự Fontaineblau nơi ông đang giam giữ Đức Giáo Hoàng Piô VII, hoàng đế của nước Pháp đã ký tên từ chức.
Và Đức Piô VII trở lại Rôma giữa tiếng reo hò mừng vui của thế giới công giáo.
Suy niệm:
Trong suốt dòng lịch sử, Hội Thánh gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng Chúa vẫn luôn yêu thương quan phòng và bảo vệ. Nhờ vậy, Hội Thánh được đứng vững với thời gian vì Chúa chính là đá tảng của Hội thánh, là chìa khóa gìn giữ tòa nhà của Giáo hội và Giáo hội được sống nhờ sức sống của Chúa Thánh Thần.
Để bảo vệ Giáo hội, Chúa Giêsu đã đặt Phêrô là Đá để chia sẻ quyền lực của Thiên Chúa cho loài người. Trên Tảng đá này Chúa xây Giáo hội vững bền. Vì niềm tin yêu vào Thầy mình, nên Phêrô đã mạnh dạn tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Điều đó cũng nói lên việc tuân giữ vai trò và sứ mạng của mình.
Hẳn không ai trong chúng ta muốn nhận biết Thiên Chúa để rồi thù ghét Ngài như ma quỉ, nhưng cũng phải nhận rằng chúng ta chưa nhận biết và yêu mến Chúa cho đủ. Chúng ta cần nhận biết Thiên Chúa và đem hết tâm hồn yêu mến Chúa là Đấng đã chết vì yêu chúng ta.
Lạy Chúa, nếu chúng con biết đặt cuộc đời trên nền tảng là lòng yêu mến Chúa thì không quyền lực nào thắng nổi, xin Ngài củng cố niềm xác tín ấy nơi con để con luôn trung thành và hăng say phụng sự Chúa.
2. Thứ Ba 30.06.2026
THỨ BA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Mt 8,23-27
Lời Chúa:
"Chúa Giêsu trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền im lặng như tờ". (Mt 8,26).
Câu chuyện minh hoạ:
Thi sĩ Lord Tennyson và một người bạn đang đi dạo trong vườn hoa và cùng nhau trao đổi về những chủ đề thời thượng của quần chúng. Là một Kitô hữu, người bạn muốn biết thái độ của thi sĩ đối với Đức Kitô như thế nào. Sau mấy giây thinh lặng người bạn hỏi: "Anh có khi nào nghĩ về Đức Kitô không?"
Tennyson đưa tay ngắt một bông hoa rực rỡ tỏa hương bên đường và nói: "Như mặt trời đối với đóa hoa thế nào, thì Đức Kitô đối với tôi cũng vậy." (Góp nhặt)
Suy niệm:
Đường lối của Thiên Chúa kỳ diệu vô cùng, không ai hiểu được. Sóng gió trên biển làm cho các môn đệ sợ hãi và các ông cảm thấy như sắp chìm, nào ngờ Chúa lại dẹp yên biển lặng như lời thánh sử Matthêu thuật lại: "Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ" (Mt 8,26). Qua đó, chúng ta thấy được uy quyền của Chúa Giêsu trên thiên nhiên và trên sự dữ. Qua phép lạ này giúp chúng ta vững tin vào Thiên Chúa tình thương và quyền năng của Ngài, để nhờ đó luôn biết tin tưởng và cậy trông vào Chúa khi gặp những khó khăn hay thất bại trong đời sống hàng ngày.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta như chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả đầy sóng gió và bão táp, thế nhưng chúng ta có biết nhận ra và cậy trông vào Chúa không? Những lúc ấy chúng ta có bình tâm kêu cầu Chúa không?
Lạy Chúa Giêsu, đời sống của con có lúc gặp sóng to gió lớn, xin Chúa giúp con biết chạy đến Chúa để xin Chúa dẹp yên sóng gió, để con được sống trong an vui và hạnh phúc.
3. Thứ Tư 01.07.2026
THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Mt 8,28-34
Lời Chúa:
"Chưa tới lúc mà Ngài đã đến đây làm khổ loài ma quỷ chúng tôi". (Mt 8,29).
Câu chuyện minh họa:
Nhận thấy rằng rao giảng bằng lời nói suông chưa đủ, Weizemann, thần học gia, mục sư, nhạc sĩ, bác sĩ đã dấn thân phục vụ những người nghèo nhất ở châu Phi. Làm việc không mệt mỏi, trải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng Weizemann vẫn không bao giờ mãn nguyện vì những hy sinh của mình. Năm 1952 khi được trao giải Nobel hòa bình, ông đã tuyên bố: “Không ai có quyền tự phụ mình đã phục vụ cho hòa bình quá nhiều, cũng không ai có quyền nói rằng mình đã mãn nguyện”. Gương phục vụ của Weizemann là một cố gắng họa lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bao giờ rao giảng chỉ bằng lời nói, nhưng luôn kèm theo hành động, gương sáng và cả cái chết nữa.
Suy niệm:
Chúa Giêsu rao giảng Tin mừng không bằng những lời nói suông nhưng còn bằng hành động như trong Tin mừng hôm nay thuật lại. Ngài dùng uy quyền để trục xuất ma quỷ: "Đi đi! Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo" (Mt 8,32). Qua việc trừ quỷ này, Chúa Giêsu còn bày tỏ tình thương của Thiên Chúa đối với con người. Ngài luôn quan tâm đến tất cả mọi người, không trừ một ai, đặc biệt với người đau khổ, bệnh tật và tội lỗi.
Hôm nay vẫn còn những thần ô uế và thần dữ đang vây hãm chúng ta, chúng ta có biết nhận ra và mở lòng với Chúa để được Chúa cứu chữa không?
Lạy Chúa, xin Chúa đến chữa những căn bệnh nơi tâm hồn con và tẩy trừ những tội lỗi nơi con, giúp con trở nên con người mới, con người của niềm tin và lòng mến.
4. Thứ Năm 02.07.2026
THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Mt 9,1-8
Lời Chúa:
"Dân chúng tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế". (Mt 9,8)
Câu chuyện minh họa:
Bác sĩ Tissot là một bác sĩ nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Mặc dù là một người Tin Lành, ông cũng kính trọng và công nhận sức chữa bệnh của của bí tích cáo giải thực hành trong Giáo hội Công giáo. Ngày kia, ông được mời trị bệnh cho một phu nhân trẻ tuổi ngoại quốc mắc bệnh trầm trọng. Vì nàng là một tín hữu Công giáo, nên mời linh mục ngồi toà và ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.
Tức thời, nàng cảm thấy thay đổi dễ chịu. Lúc trước nàng hốt hoảng vì sợ chết. Lúc này nàng êm dịu và trầm tĩnh. Sáng hôm sau, bác sĩ Tissot thấy cơn sốt giảm dần. Bệnh nhân bình phục. Bác sĩ Tissot thường nhắc lại biến cố này, và bao giờ ông cũng thêm một lời cảm phục chân thành “Nhờ sức mạnh của tòa cáo giải của người Công giáo”.
Suy niệm:
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành người bất toại, đây chính là lời mạc khải cách rõ ràng rằng: Đức Giêsu là Thiên Chúa. Vì là Thiên Chúa, nên Người mới có quyền tha tội: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!" (Mt 9,2)
Theo quan niệm Do Thái giáo thời Chúa Giêsu, thì bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Do đó, việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người bại liệt về phần xác cho anh, cũng chính là Chúa đã tha tội, đã chữa lành về phần hồn cho anh, giờ đây anh được sạch, được ơn tha tội.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một đức tin vững vàng, và lòng mến thiết tha để con luôn biết chạy đến Chúa khi con bất toàn tội lỗi.
5. Thứ Sáu 03.07.2026
THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
Ga 20,24-29
Lời Chúa:
"Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin" (Ga 20,25).
Câu chuyện minh hoạ:
Có một bà nổi tiếng đạo đức, nhân hậu và luôn bình tâm trước mọi thử thách. Một bà khác ở cách xa ít dặm, nghe nói thì tìm đến, hi vọng học được bí quyết để sống bình tâm và hạnh phúc. Bà hỏi:
- Thưa bà, có phải bà có một đức tin lớn lao?
- Ồ không, tôi không phải là người có đức tin lớn lao, mà chỉ là người có đức tin bé nhỏ đặt vào một Thiên Chúa lớn lao.
Suy niệm:
Thánh Tôma tông đồ, một người trong nhóm Mười Hai, đã được Chúa Giêsu tuyển chọn, đã đi theo Chúa, được Chúa huấn luyện, nên niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh cũng cần được sáng tỏ, như lời ông xác quyết: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin" (Ga 20,25).
Niềm tin của Tôma là niềm tin kiểm chứng, nhưng Chúa muốn các môn đệ vượt lên trên niềm tin ấy bằng một đức tin trưởng thành tức là không thấy mà vẫn tin. Và Chúa đã chúc phúc cho những ai không thấy mà tin. Đó cũng là niềm tin mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, đời sống đức tin của con nhiều khi cũng hoang mang, lo sợ nhất là khi gặp thử thách gian nan. Xin Chúa đến bên con, để đời sống con luôn có bình an và hạnh phúc. Amen.
6. Thứ Bảy 04.07.2026
THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Mt 9,14-17
Lời Chúa:
"Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?". (Mt 9,15).
Câu chuyện minh họa:
Khi thấy con có nét mặt buồn sầu, một hôm mẹ bảo đứa nhỏ:
- Con hãy vào rừng khóc thảm thiết xem rừng bảo con sao.
Đứa bé vào rừng khóc hu hu, khóc lóc thảm thiết lắm. Vừa khóc, vừa nghe thì thấy cả khu rừng đều khóc lóc thảm thiết như đứa bé. Đứa bé đã về học với mẹ như vậy.
Hôm sau mẹ lại bảo nó:
- Con hãy vào rừng và cười thật lớn, xem khu rừng sẽ đối với con thế nào.
Đứa bé cũng làm như vậy và hôm nay thấy cả khu rừng cùng cười vang.
Do vậy, mẹ bảo nó:
- Vui buồn không phải do ngoại cảnh mà do lòng mình mà có.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu dạy về việc phải giữ chay thế nào cho đẹp lòng Chúa: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?". (Mt 9,15)
Đối với người Do Thái thời đó thì việc giữ chay được liên kết với niềm mong đợi Đấng Cứu Thế. Nên việc giữ chay không chỉ kiên cử theo luật định về các sinh hoạt, cách ăn uống mà còn cử hành các nghi thức sám hối, để diễn tả sự nôn nóng trông chờ Đấng Cứu Thế đến.
Đức Giêsu, chính là Đấng Cứu Thế, Ngài đã đến với nhân loại. Nên việc giữ chay cũng phải mang một ý nghĩa mới, đó là: giữ chay không vì mong đợi, nhưng vì đau buồn khi Thiên Chúa không còn ở với họ. Vì thiếu vắng Thiên Chúa là mất hẳn niềm vui.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, để đời con luôn có Chúa là có hạnh phúc và niềm vui. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
