THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN

Mt 5,1-12

Lời Chúa:

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9)

Câu chuyện minh họa:

Một hôm khi cầu nguyện, một linh mục xin Chúa cho tra vấn một tên quỷ:

Nhân danh Chúa, ta hỏi mi: đâu là hạnh phúc nhất?

Dĩ nhiên là thiên đàng. Ôi, được nhìn thấy Chúa là tất cả niềm hoan lạc. Nếu có lấy mọi vẻ đẹp của muôn vàn châu báu thế gian và mọi tinh tú trong vũ trụ, rồi đem so sánh với vẻ đẹp của Chúa, thì tất cả cũng chỉ là con số không.

Ngươi đã được hưởng tất cả những thứ đó, tại sao ngươi đánh mất hạnh phúc thiên đàng?

Chỉ vì chúng tôi kiêu ngạo phản loạn. Khổ nỗi là bây giờ đã quá muộn để hối hận. Lúc này dù phải chịu tất cả mọi cực hình hoả ngục gom lại cho riêng tôi, tôi cũng sẵn sàng đón nhận, miễn là sau đó tôi được hưởng thiên đàng trong giây lát. Nhưng đã quá muộn rồi!

Thì ra ngay cả quỷ dữ cũng khao khát hạnh phúc (Chờ đợi Chúa).

Suy niệm:

Hôm nay Chúa muốn vạch ra cho các môn đệ con đường đưa đến hạnh phúc Nước Trời bằng tám mối phúc. Thật vậy, ai cũng muốn đi tìm cho mình hạnh phúc bằng mọi giá và mọi cách. Những mối phúc mà Chúa đưa ra dường như nghịch lại với những suy nghĩ của con người. Đang khi con người tìm kiếm hạnh phúc trong sự giàu sang thì Chúa lại muốn chúng ta tìm hạnh phúc bằng sự nghèo khó, hay khi con người tìm hạnh phúc trong tiếng cười thì Chúa lại bảo “phúc cho ai than khóc…”. Chắc chắn rằng Chúa Giêsu không ủng hộ chúng ta sống trong cái nghèo của vật chất, nhưng hướng chúng ta đến niềm hạnh phúc vĩnh cửu khi chúng ta loại bỏ những của cải vật chất tạm bợ và chóng qua.

Là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, là mối phúc lớn nhất mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Hãy chiêm ngắm tình yêu vô điều kiện ấy, và sống triệt để những đòi hỏi của Tin mừng, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết chọn con đường thích hợp với ơn gọi của mình, và đi cho trọn con đường mà Chúa muốn.

 

 

2. Thứ Ba 09.06.2026

THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN

Mt 5,13-16

Lời Chúa:

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14a)

Câu chuyện minh họa:

Có hai người thổ dân Nam Phi thù ghét nhau. Một hôm, một người bắt gặp một cô gái nhỏ của kẻ thù trong rừng của mình liền bắt và chặt đứt hai ngón tay của cô bé. Cô bé chạy về và khóc nức nở, còn tên hung thủ kia vừa đi vừa hò reo “ta trả thù được rồi!”

Mười mấy năm sau, cô bé ấy đã lớn và có gia đình. Một ngày nọ, có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô. Ngay tức khắc, cô đã nhận ra tên hung thủ đã chặt tay mình, cô không hề oán hờn, không mỉa mai nhưng cô chạy xuống bếp lấy thức ăn và hầu hạ kẻ đã hành hạ mình. Khi người hành khất ăn uống no say, người thiếu phụ liền đưa ngón tay cụt ra và nói: “Tôi cũng đã trả được thù rồi.”

Suy niệm:

Chúa muốn người môn đệ của Chúa phải là muối, là ánh sáng cho trần gian. Muối của việc lành phúc đức, lòng bác ái, vị tha, yêu thương, vâng phục, khiêm nhường… bởi nó toát lên từ vị mặn của tình yêu Giêsu; Và trở nên ánh sáng của niềm hy vọng, dù niềm hy vọng ấy có lu mờ giữa biển trần gian đầy tăm tối. Chúng ta hãy thắp lên ánh sáng của niềm hy vọng bằng cuộc sống chứng nhân của mình để nhiều người nhận biết Chúa. Vì thế, là Kitô hữu, chúng ta phải nên gương sáng, và là những chứng nhân của Chúa Kitô. Nếu muối quan trọng trong đời sống của con người như thế nào, thì đời sống của người Kitô hữu cũng phải trở nên muối và là ánh sáng cho người khác như vậy, nhưng ánh sáng ấy chỉ có được nơi Đức Kitô là nguồn ánh sáng thật.

Lạy Chúa, xin ướp mặn đời con bằng ân sủng và tình yêu Chúa, để chúng con trở thành những hạt muối và ánh sáng với đầy đủ bản chất của nó, để cuộc sống này luôn tràn ngập ánh sáng của tình yêu và vị mặn của lòng từ bi Chúa.

 

 

3. Thứ Tư 10.06.2026

THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

Mt 5,17-19

Lời Chúa:

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)

Câu chuyện minh họa:

Chuyện cổ Đông phương kể rằng: ngày xưa, có một vị đạo sĩ dâng cho vua một chiếc nhẫn thần kì và vô giá. Nó vô giá vì được làm bằng thứ kim loại quý hiếm và gắn đầy kim cương lóng lánh: nó kì diệu ở chỗ nếu người đeo nó làm điều lành, thì nó rất vừa vặn và chiếu sáng. Nhưng nếu người đó làm điều ác, thì nó sẽ biến thành một cái máy rất mạnh, ngón tay rất đau đớn.

Mỗi người chúng ta cũng có một chiếc nhẫn thần là lề luật của Thiên Chúa.

Suy niệm:

Chúa Giêsu không phải là người sống vô kỷ luật nhưng Ngài mặc cho Lề luật một ý nghĩa: Luật vì con người chứ không phải con người vì Luật. Bởi vì Chúa đặt vào đó tình yêu và tình bác ái. Nếu chúng ta vì Lề Luật thì vì Lề Luật mà con người bị đè bẹp và giết chết.

Lề luật nhằm phục vụ con người, đồng thời giúp con người tìm thánh ý Chúa được gói ghém qua lề luật. Trong Cựu Ước, kinh sư và Pharisiêu đã giải thích lề luật theo cách méo mó. Lề luật thời đó thay vì phục vụ con người, lại đè bẹp con người. Đối với Chúa Giêsu, chỉ có một luật quan trọng là luật tình yêu. Luật ấy được đặt vào tâm hồn mỗi người, để hướng dẫn con người bước đi trong tình mến Chúa và yêu người.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng ban lề luật, xin hãy khắc ghi lề luật tình yêu Chúa vào tâm hồn chúng con, để trái tim chúng con không còn cằn cỗi khô khan, nhưng chan chứa tình yêu và sức sống.

 

 

4. Thứ Năm 11.06.2026

THỨ NĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN

Thánh Barnaba, tông đồ

Mt 5,20-26

Lời Chúa:

“Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24)

Câu chuyện minh họa:

Có một thanh niên đến xin tu học với một vị ẩn sĩ trên núi nổi tiếng nhân đức thánh thiện. Sau vài năm theo học, một hôm anh ta đến xin thầy cho xuống núi hành đạo, vì cảm thấy mình đã thành một người thánh thiện. Bấy giờ vị thầy mới hỏi: “Từ ngày lên núi ở với thầy đến nay con đã đạt được mức độ thánh thiện nào rồi?”. Anh tu sĩ liền khoe: “Con đã sống rất kham khổ, đã làm nhiều việc hành xác như: không ăn thịt cá mà chỉ ăn rau cỏ, kiêng cữ uống rượu, loại bỏ các lạc thú xác thịt và tránh những món ăn ngon. Ban đêm con nằm ngủ trên nền đất lạnh giá và còn đánh tội mỗi ngày 3 lần!”. Nghe vậy, vị thầy liền mỉm cười và ôn tồn nói: “Sự thánh thiện của con cũng khá đó. Tuy nhiên, con hãy nhìn ra sân sau nhà mình mà xem con lừa của chúng ta: Ban ngày nó chỉ ăn cỏ ngoài cánh đồng, ban đêm nằm ngủ trên nền đất lạnh giá. Nó cũng không uống rượu và không hưởng các lạc thú xác thịt. Thân thể của nó cũng bị chủ đánh đòn ít nhất 3 lần mỗi ngày. Thầy nói thật cho con biết: Hiện giờ sự thánh thiện của con mới đang ở mức thấp nhất, chứ đừng nói là đã thực sự nên thánh!».

Anh tu sĩ đã nghĩ lầm rằng: khi anh tuân giữ một số hình thức tu đức là đã đạt được mức độ thánh thiện cao, đang khi theo thầy anh đánh giá thì sự thánh thiện của anh mới chỉ bằng con lừa mà thôi!

Suy niệm:

Chúa dạy chúng ta hãy tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến mình, đồng thời còn cầu nguyện cho họ, đó mới là điều đẹp lòng Chúa. Chính trên Thập giá Chúa đã tha thứ cho người đã đóng đinh Chúa, với vòng gai đau nhói, mũi đinh tê buốt, miệng đắng vì giấm chua… Vậy mà Chúa vẫn nói lời thứ tha. Còn chúng ta, Chúa đòi hỏi chúng ta là những môn đệ của Chúa trở nên giống Chúa hãy tha thứ cho nhau thì chính Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Chưa kể đến chúng ta đừng giết nhau bằng những lời thóa mạ, đố kỵ, loại trừ nhau…

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết tha thứ, yêu thương và cảm thông, vì đó là nét đặc trưng của người môn đệ Chúa. Qua đó, con có thể mở ra cho người khác một con đường để hoàn thiện hơn, đồng thời đó cũng là cách giúp bản thân con hoàn thiện chính mình.

 

 

5. Thứ Sáu 12.06.2026

THỨ SÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lc 15,3-7

Lời Chúa:

“Tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15,7)

Câu chuyện minh họa:

Có một câu chuyện về cuộc đời của một thiếu nữ tên Liker với nội dung như sau: Liker phục vụ trong quân đội Anh, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy cô trở thành gái mãi dâm. Lúc thành phố Paris được giải phóng sau thế chiến thứ hai, không lâu sau đó, Liker phục vụ những khách hạng sang tại một trong những nơi ăn chơi nổi tiếng nhất của Paris do Patric làm chủ. Trong lúc tận tình giúp đỡ một thiếu nữ khác để khỏi rơi vào hoàn cảnh éo le của mình, Liker đã bắn chết Patric. Cô bị tống giam, nhưng trong cảnh ngục tù, Liker đã gặp các Nữ tu có tên gọi là các chị Bêtania, là Dòng chuyên nâng đỡ những cô gái sa cơ lỡ bước, những người nghiện ngập, những người sống đầu đường xó chợ. Vài nữ tu này trước kia cũng là nạn nhân của xã hội như những người họ đang phục vụ. Mãn hạn tù, Liker xin gia nhập dòng và trở thành một trong các chị Bêtania.

Suy niệm:

Ai trong chúng ta khi thấy người khác phạm tội, lầm lỡ đều muốn Chúa trừng phạt hoặc thậm chí muốn họ phải chết một cách nhục nhã. Thế nhưng đối với Chúa không phải thế, Người rất kiên nhẫn để từng người có cơ hội sửa đổi. Đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần kiên nhẫn với anh em, tha thứ, cảm thông và nâng đỡ họ chứ đừng chà đạp hay nhận chìm anh em mình, vì chúng ta có chung một người Cha luôn yêu thương và ân cần đối với từng người một.

Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân, Chúa luôn trông ngóng đợi chờ chúng ta quay gót khi chúng ta lầm lỡ, như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.

Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ tính hư nết xấu, trở về với Chúa để sống trong ân tình Ngài và hưởng nếm sự ngọt ngào của lòng thương xót Chúa.

 

 

6. Thứ Bảy 13.06.2026

THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN

TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

Lc 2,41-51

Lời Chúa:

“Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51)

Câu chuyện minh họa:

Việc tôn sùng Trái Tim Mẹ Maria có một truyền thống đẹp đẽ hơn nữa qua tấm ảnh đeo của Thánh Catarina Laboure năm 1830 và việc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima từ ngày 13 tháng 5 đến 13 tháng 10 năm 1917. Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ là Jacinta, Phanxicô và Luica tại Fatima, Bồ Đào Nha. Trong ngày 13 tháng 7, Mẹ đã cho các trẻ này biết rằng ‘‘để cứu những người tôi lỗi, Thiên Chúa đã ước ao thiết lập việc sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ’’. Toàn bộ lời nhắn nhủ của Mẹ là một lời cầu nguyện, thống hối và bằng những việc hy sinh, đền bù phạt tạ Thiên Chúa về những xúc phạm đến Ngài.

Vào năm 1942, kỷ niệm 25 năm biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Đức Thánh cha Piô XII đã dâng thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Cũng vào năm ấy, ngài đã chọn mừng lễ này vào ngày 22 tháng 8, một tuần sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời. Ngày 4 tháng 5 năm 1944, ngài loan báo mở rộng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm cho Giáo Hội hoàn vũ. Với những cải cách về phụng vụ trong Công Đồng Vatican II, lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ được dời về một ngày ngay sau Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chính là ngày thứ bảy sau chúa nhật thứ hai sau Lễ Hiện Xuống.

Suy niệm:

Đức Maria quả thật là một người sống đời nội tâm mẫu mực. Từ lúc thiên thần báo tin Mẹ cưu mang Đấng Cứu Thế cho đến lúc Chúa chết trên thập giá, Mẹ âm thầm suy gẫm và làm theo thánh ý Chúa không chút từ nan. Tâm hồn Mẹ tan nát khi thấy Con yêu bị đánh đập, vác thập giá, bị xử như một tội nhân, và chết tức tưởi trên thập giá. Thế nhưng Mẹ không oán trách một lời nhưng Mẹ thông phần với Con yêu.

Chúa cũng mời gọi chúng ta tham gia vào công trình cứu độ của Chúa bằng cách thực hiện tốt vai trò của mình, cũng như noi theo gương Mẹ sống thánh ý Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết để tâm suy gẫm Lời Chúa vì đó là kim chỉ nam cho cuộc đời chúng con. Và xin cho mỗi người chúng con biết noi gương Mẹ, biết quảng đại với thánh ý Chúa, xin vâng ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của cuộc đời. Trong những lúc chúng con lạc hướng, xin cho chúng con luôn biết tìm đến Chúa là ngọn hải đăng của cuộc đời. Trong cơn nguy khó, xin cho chúng con biết đến với Mẹ để nhờ Mẹ dẫn dắt chúng con đến với Chúa là suối nguồn hạnh phúc và bình an.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho