Nuôi dưỡng tình yêu

Sr. Cécile Bích Liên - SPC


(WGPMT) Người ta không chỉ diễn tả tình yêu qua lời nói, cảm xúc, một ánh nhìn, một sự cảm thông, mà còn qua việc giữ lời hứa.

Nhìn vào các mối tương quan sâu sắc, chúng ta nhận ra tình yêu được thể hiện qua sự trung tín mỗi ngày. Thật vậy, người ta không chỉ diễn tả tình yêu qua lời nói, cảm xúc, một ánh nhìn, một sự cảm thông, mà còn qua việc giữ lời hứa. Chính những điều nhỏ bé ấy minh chứng cho một tình yêu chân thật và bền vững, được thể hiện qua việc làm cụ thể: “Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1 Ga 3,18).

Từ kinh nghiệm đời thường ấy, Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay dẫn chúng ta đi sâu hơn vào ý nghĩa của tình yêu con người đối với Thiên Chúa. Điều này được Chúa Giêsu xác quyết rất rõ ràng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15). Thật vậy, nói rằng yêu Chúa, nghĩa là con người cần biểu lộ trong hành động vâng phục; đó là sự tuân giữ các giới răn của Người, cũng như Người đã yêu mến Chúa Cha và tuân giữ các lệnh truyền của Chúa Cha (Ga 15,10).

Đức Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta yêu mến, nhưng còn chỉ ra con đường cụ thể diễn tả tình yêu ấy: giữ các điều răn của Ngài. Điều này cho thấy, tình yêu thiêng liêng ấy không chỉ là cảm xúc hay những giờ cầu nguyện sốt sắng trong nhà thờ, mà là một chọn lựa được thể hiện qua đời sống mỗi ngày. Vâng, điều này được thánh Gioan khẳng định: “Ai nói mình biết Thiên Chúa mà không giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối” (1 Ga 2,4).

Và như thế, việc giữ lời Chúa không phải là việc nhất thời, mà là sự trung thành âm thầm, can đảm chọn điều đúng, chọn sống tốt bởi vì: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14,21). Như vậy, việc giữ lời Chúa không chỉ là bổn phận, mà còn là con đường dẫn người tín hữu bước vào một tương quan cá vị sâu xa hơn với Thiên Chúa.

Nếu trong tình yêu nhân loại, người ta giữ lời không phải vì bị ép buộc, mà vì không muốn làm tổn thương người mình yêu, thì với Thiên Chúa cũng vậy, giữ các điều răn không phải là gánh nặng, nhưng là cách chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài. Cụ thể trong đời sống thường ngày, khi ta sống chân thật thay vì gian dối, khi ta học cách tha thứ thay vì giữ oán giận, khi ta làm điều tốt dù không ai nhìn thấy, đó chính là lúc ta đang thể hiện tình yêu với Thiên Chúa một cách cụ thể nhất.  Và như Thánh Gioan nhắc: “yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu” (1 Ga 5,3). Bởi lẽ, các điều răn của Chúa không nhằm trói buộc con người, nhưng để dẫn con người đến tự do đích thật. Quả vậy, khi yêu, người ta không cảm thấy việc hy sinh là điều nặng nề, bởi tình yêu làm trái tim trở nên quảng đại hơn. Cũng vậy, ai thật sự yêu mến Thiên Chúa sẽ nhận ra rằng sống theo lời Ngài không phải là mất mát, nhưng là con đường đem lại bình an, niềm vui và ý nghĩa cho cuộc đời. Có thể việc sống theo Tin Mừng đòi hỏi từ bỏ, chiến đấu với bản thân hay đi ngược lại những chọn lựa dễ dãi của thế gian, nhưng chính trong những cố gắng ấy, tâm hồn con người được lớn lên trong tự do, trưởng thành và hạnh phúc thật sự.

Trong cuộc lữ hành hướng về nhà Cha, dù có những lúc người tín hữu yếu đuối, chưa giữ trọn lời, Chúa vẫn không rời xa, nhưng Ngài ở lại, đồng hành và giúp chúng ta bắt đầu lại như Ngài đã hứa: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14,18). Và như thế, Tin Mừng mời gọi chúng ta trở về với một chân lý đơn sơ nhưng sâu sắc, tình yêu thật luôn được chứng minh bằng sự trung tín và hy sinh.

Lời Chúa hôm nay cho thấy chúng ta không đơn độc trong hành trình này vì chính Chúa Giêsu hứa ban Đấng Phù Trợ, Thần Chân Lý, Đấng ở lại và hoạt động trong chúng ta. Thật vậy, chính Thánh Thần giúp chúng ta hiểu, nâng đỡ và hướng dẫn để chúng ta có thể sống trung tín với lời Chúa mỗi ngày.

Ước gì mỗi người chúng ta biết bắt đầu lại hành trình yêu mến Chúa bằng những điều rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, sống chân thật hơn, quảng đại hơn, tha thứ nhiều hơn và trung tín hơn với Lời Chúa trong từng ngày sống. Bởi lẽ, mỗi hy sinh âm thầm, mỗi lựa chọn sống theo Tin Mừng, mỗi lần can đảm làm điều đúng chính là một lời tuyên xưng mạnh mẽ rằng: “Lạy Chúa, con yêu mến Ngài.” Và khi chúng ta trung tín bước đi trong tình yêu ấy, chúng ta không chỉ cảm nhận bình an và niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn, mà còn trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay. 

Xin Thánh Thần Chúa luôn nâng đỡ để chúng ta biết yêu Chúa không chỉ bằng cảm xúc chóng qua, nhưng bằng một đời sống kiên vững, trung thành và tràn đầy hy vọng. Vì cuối cùng, điều đẹp nhất của người Kitô hữu không phải là nói về tình yêu Thiên Chúa thật hay, nhưng là sống tình yêu ấy thật trọn vẹn mỗi ngày.