Ngồi Bên Thánh Tâm Chúa Để Học Yêu Thương

Dành cho đoàn viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

"Maria đã chọn phần tốt nhất." (Lc 10,42)

Cha Louis Huỳnh Thanh Tân

 

1. CHÚA KHÔNG CẦN CHÚNG TA LÀM NHIỀU MÀ YÊU NHIỀU

Anh chị em đoàn viên thân mến, trong cuộc sống hiện đại hôm nay, mỗi người chúng ta ai cũng bận, và rất bận. Có người thì lo làm ăn, có người thì lo chăm sóc gia đình, có người thì lo việc Giáo xứ, có người thì lo công việc hội đoàn, …  Và chúng ta, nhiều khi đi họp rất siêng năng không vắng mặt giờ nào, tham gia rất đầy đủ chương trình, phục vụ rất hăng hái, nhiệt tình, nhưng lại ít dành thời gian cho Chúa trong ngày sống và tuần sống của mình.

Phải chăng đó là hoàn cảnh của Matta trong Tin Mừng Luca chương 10, 38-42. Chị Matta “đón” Chúa rất tốt, Chị Matta rất nhiệt tình “tất bật lo phục vụ”, Chị Matta rất yêu Chúa “tiến lại gần” Chúa. Nhưng vì quá bận rộn công việc nên Chị Matta quên điều quan trọng nhất là “ngồi lại với Chúa”.

Còn Maria thì khác, Maria không làm gì lớn lao, chị chỉ “ngồi bên Chúa và lắng nghe”. Vậy mà Chúa lại nói: "Maria đã chọn phần tốt nhất." Trong ngữ cảnh Tin mừng đó, rõ ràng Chúa không chê cách thức tiếp đón của chị Matta, mà Chúa chỉ muốn chỉ cho chị Matta hiểu rõ rằng: Trước khi làm việc cho Chúa, hãy sống với Chúa, trước khi phục vụ Chúa, hãy yêu Chúa, trước khi nói về Chúa, hãy lắng nghe Chúa. Đó chính là bài học đầu tiên cho mỗi đoàn viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giê-su.

2. ĐOÀN VIÊN PHẠT TẠ TRƯỚC HẾT LÀ NGƯỜI BIẾT Ở BÊN CHÚA

Trong nội quy Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm  Chúa Giê-su luôn nhấn mạnh đến: Thánh lễ, Chầu Thánh Thể, Giờ thánh đền tạ, Cầu nguyện hằng ngày. Đó không phải là những bổn phận làm cho có hương, có hoa, mà đó là những lúc chúng ta ngồi bên Chúa như Maria, Ngồi bên Thánh Tâm Chúa như Chúa muốn.

Có nhiều anh chị em  mình nghĩ: "Tôi đâu có biết cầu nguyện", "Tôi đâu biết đọc nhiều kinh cho hay", "Tôi đâu có biết suy niệm." Không sao cả! Chúa không đòi chúng ta nói nhiều, Chúa chỉ cần chúng ta đến với Người, ngồi bên Người, giống như một đứa con ngồi bên cha mẹ mình, nó không cần nói gì nhiều, chỉ cần hiện diện, chỉ cần ở lại trong yêu thương.

Khi anh chị em đoàn viên ngồi trước Nhà Tạm, dù chỉ năm phút hay mười phút mỗi ngày, thì đó đã là một việc đền tạ đẹp lòng Chúa. Bởi ngày nay có biết bao người quên Chúa, phủ nhận sự hiện hiện diện và chối từ Chúa, có biết bao người không còn giờ dành cho Chúa, trong khi đó chúng ta vẫn dám đến với Người. Đó chính là tình yêu, đó là điều đẹp lòng Chúa.

3. MUỐN GIA ĐÌNH THUẬN HÒA, HÃY HỌC NƠI THÁNH TÂM CHÚA

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thường nói đến một điều rất đẹp: "Nền văn minh tình yêu". Nghe có vẻ lớn lao, nhưng thật ra rất đơn giản. Ngài muốn nói rằng: Nếu mọi người biết yêu thương nhau thật lòng thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn, nền văn minh tình yêu bắt đầu từ đâu? Không phải từ quốc hội, không phải từ các nhà lãnh đạo, không phải từ các tổ chức lớn, mà bắt đầu từ mỗi một trái tim, bắt đầu từ mỗi một gia đình, bắt đầu từ mỗi đoàn viên.

Nếu người chồng biết yêu thương vợ hơn, nếu người vợ biết cảm thông với chồng hơn, nếu cha mẹ biết yêu thương con cái hơn, nếu con cái biết hiếu thảo hơn, ngoan hiền hơn, thì gia đình đã trở thành một "nền văn minh tình yêu" rồi. Chính Thánh Tâm Chúa Giêsu dạy chúng ta điều đó khi nhìn lên Thánh Tâm Chúa, chúng ta nhận thấy: “Một trái tim biết tha thứ, một trái tim biết hy sinh, một trái tim biết nhẫn nại, một trái tim luôn yêu thương chính là mẫu gương cho mọi đoàn viên”.

4. ĐỪNG ĐỂ HỘI ĐOÀN CHỈ CÒN LÀ NHỮNG CUỘC HỌP

Đây là điều rất đáng suy nghĩ cho các đoàn trưởng. Một xứ đoàn có thể: Họp rất nhiều gặp gỡ cũng nhiều, sinh hoạt rất đều, báo cáo rất nhiều, chương trình rất nhiều và kế hoạch cũng nhiều mà thiếu cầu nguyện thì sẽ dần mất lửa, nhiều nơi anh chị em mệt mỏi vì làm việc quá nhiều, nhiều nơi xảy ra chia rẽ vì ai cũng muốn ý mình thắng, nhiều nơi sinh hoạt đông nhưng đời sống thiêng liêng lại nghèo nàn. Nguyên nhân thường là vì người ta làm việc cho Chúa nhưng ít có chịu ở với Chúa.

Muốn xứ đoàn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ Nhà Tạm trong nhà thờ. Muốn đoàn viên yêu thương nhau thì phải cùng quỳ trước Thánh Tâm Chúa Giê-su. Muốn hội đoàn hiệp nhất thì phải cùng nhau cầu nguyện. Một giờ chầu sốt sắng sẽ có khi giá trị hơn nhiều cuộc họp kéo dài. Một kinh Mân Côi chung có sức chữa lành nhiều hiểu lầm hơn mọi lời giải thích. Một giờ thánh đền tạ sốt sắng có thể làm sống lại ngọn lửa đã nguội lạnh nơi nhiều tâm hồn anh chị em.

5. ĐOÀN TRƯỞNG PHẢI LÀ NGƯỜI NGỒI BÊN CHÚA TRƯỚC

Người đoàn trưởng được bầu chọn không phải chỉ là người điều hành, không chỉ là người tổ chức, không chỉ là người phân công công việc, người đoàn trưởng trước hết phải là người của Chúa và thuộc về Chúa. Nếu đoàn trưởng biết cầu nguyện, đoàn viên sẽ học cầu nguyện, nếu đoàn trưởng yêu Thánh Thể, đoàn viên sẽ yêu Thánh Thể, nếu đoàn trưởng sống hiền hòa, đoàn viên sẽ sống hiền hòa, … Bởi thực tế trong đời thì người ta nghe bằng tai, nhưng người ta học bằng mắt. Đoàn viên nhìn cách sống của đoàn trưởng nhiều hơn nghe những điều đoàn trưởng nói. Do đó, điều quý giá đoàn trưởng có thể trao cho đoàn viên không phải là tài tổ chức nhưng là đời sống đạo đức và lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giê-su.

6. MỘT VÀI VIỆC THỰC HÀNH CHO XỨ ĐOÀN

Để sống tinh thần của Maria Bêtania trong Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, xứ đoàn, đoàn viên có thể thực hiện:

·          Mỗi ngày dành ít nhất 10 phút cầu nguyện riêng.

·          Đi lễ sớm vài phút để chuẩn bị tâm hồn.

·          Sau Thánh lễ ở lại tạ ơn một ít phút.

·          Tham dự giờ chầu hằng tháng cách sốt sắng.

·          Mỗi tuần đọc một đoạn Tin Mừng trong gia đình.

·          Trước mỗi cuộc họp xứ đoàn dành thời gian cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa.

·          Tập nói lời nhẹ nhàng, tránh chỉ trích nhau, bắt bẻ lỗi phải nhau.

·          Thực hành một việc hy sinh nhỏ mỗi ngày để đền tạ Thánh Tâm Chúa.

Nếu làm được những điều đơn sơ ấy, đời sống đoàn viên sẽ thay đổi, Gia đình đoàn viên sẽ thay đổi, Xứ đoàn sẽ thay đổi, Giáo xứ cũng sẽ thay đổi theo chiều sâu thiêng thánh hơn, đạo đức hơn, vui tươi hơn

7. KẾT LUẬN

Maria Bêtania không làm điều gì lớn lao, chi chỉ “ngồi bên Chúa”, nhưng chính từ việc ngồi bên Chúa ấy mà chị đã chọn được "phần tốt nhất".

Ngày hôm nay, Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn đang chờ chúng ta, Chúa không đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, Chúa chỉ mong chúng ta dành cho Người một chỗ trong trái tim mình. Ước gì mỗi đoàn viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giê-su biết noi gương Maria Bêtania: Siêng năng đến với Chúa, trung thành với giờ chầu, yêu mến Thánh Thể, sống hiền hòa với mọi người và mang tình yêu của Thánh Tâm Chúa đến cho gia đình, hội đoàn và giáo xứ. Khi đó, xứ đoàn chúng ta sẽ không chỉ là một hội đoàn hoạt động tốt, nhưng sẽ trở thành một gia đình thực sự sống bằng Trái Tim của Chúa Giêsu.

 

Nguồn tham khảo đã được diễn giải trong bài

  • Tin Mừng Luca 10,38-42.
  • Thánh Augustinô, Bài giảng 104 về Matta và Maria.
  • Đức Piô XII, Thông điệp Haurietis Aquas (1956).
  • Thánh Gioan Phaolô II, Bài giảng tại Paray-le-Monial (05.10.1986).
  • Thánh Gioan Phaolô II, Christifideles Laici.
  • Đức Phanxicô, Thông điệp Dilexit Nos (2024).
  • Linh đạo Thánh Tâm của thánh Gioan Eudes, của thánh Margarita Maria Alacoque và của thánh Claude de la Colombière.