Ngày hành hương đầy hân hoan của hơn 2.000 Thiếu nhi Thánh Thể

Bài viết: Rôsa Chân Như

Hình ảnh: Jb Trần Thái



(WGPMT) – Chiều ngày 03.07.2026, hơn 2.000 Huynh trưởng và Thiếu nhi Thánh Thể đến từ khắp các giáo xứ trong giáo phận đã cùng quy tụ về Linh địa Ba Giồng để tham dự ngày hành hương trong bầu khí sốt sắng và vui tươi. Khép lại hành trình, đoàn trở về Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình tham dự Thánh lễ do Cha Tổng đại diện chủ tế.

Sau 5 ngày học hỏi, rèn luyện và trưởng thành dưới mái nhà chung, các sa mạc sinh của Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp I – Horeb 9 đã khép lại khóa huấn luyện bằng chuyến hành hương về Trung tâm Hành hương Linh địa Ba Giồng, cùng hiệp thông với đông đảo Huynh trưởng và Thiếu nhi Thánh Thể trong toàn Giáo phận. Đây không chỉ là điểm kết của khóa huấn luyện, nhưng còn là cột mốc thiêng liêng, giúp mỗi sa mạc sinh xác tín hơn về ơn gọi trở thành người môn đệ biết sống, biết phục vụ và sẵn sàng được sai đi giữa đời.

Ngay từ đầu giờ chiều, các sa mạc sinh và từng đoàn giáo xứ đã quy tụ đông đủ tại Linh địa Ba Giồng, hòa mình vào những cử điệu sôi động và rộn rã. Niềm vui hòa cùng tình huynh đệ đã làm cho khoảng cách giữa các giáo xứ dần được xóa nhòa, để tất cả cùng cảm nhận mình thuộc về một gia đình Giáo phận thân yêu.

Cha Giuse cùng các bạn Thiếu nhi Thánh Thể

Dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn – Phó xứ Ba Giồng, Tuyên uý Sa mạc Horeb 9, các bạn trẻ trong Giáo phận cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đã ban cho Giáo phận Mỹ Tho vị chứng nhân anh dũng, chính là Cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Để từ đó, hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương, đất nước Việt Nam.

Kế đến, nghi thức Cung nghinh xương Thánh và dâng hương diễn ra trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Đại diện các giáo xứ lần lượt tiến lên dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã can đảm hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin kiên vững.

Khoảng 15h00, Đoàn hành hương trở về Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình, cạnh Trung tâm Mục vụ (TTMV). Tại đây, Cha Phaolô Phạm Minh Thanh - Quản hạt Tân An, đã chia sẻ thân thương về cách sống theo tinh thần của năm phụng vụ 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Cha mời gọi mỗi người ý thức về giá trị của bản thân là con cái của Chúa, môn đệ của Thầy Giêsu. Bên cạnh đó, mỗi tâm hồn cần khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót của chính mình, chuyên cần học hỏi theo gương hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu. Cha Phaolô cũng mong muốn các bạn thiếu nhi noi theo mẫu gương sáng ngời của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp: ở lại với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong giáo lý, trong đoàn Thiếu nhi Thánh Thể; từ đó ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình

Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ tại Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình do cha Tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giám đốc TTMV, quý cha quản hạt và quý cha Tuyên úy trong Giáo phận.

Trong bài giảng, Cha mời gọi các bạn thiếu nhi nên như Thánh Tôma trong tình yêu với Đức Kitô. Bởi khi yêu, các bạn sẽ nhớ Chúa trong mỗi khoảnh khắc của ngày sống, mong mỏi được gặp Chúa thường xuyên, và khao khát được trở nên giống Chúa.

Cha Tổng Đại diện chủ tế Thánh lễ và giảng lễ

Cuối Thánh lễ, Trưởng Phêrô Huỳnh Thanh Nhã – Liên đoàn Trưởng, đại diện thiếu nhi Giáo phận bày tỏ lòng tri ân chân thành đến Đức cha, cha Tổng đại diện, cha Giám đốc TTMV, quý cha đồng hành và quý cha đồng tế. 

Kết thúc chuyến hành hương, các bạn ra về trong sự lưu luyến. Ước mong từ những ngày được đào luyện và từ cuộc hành hương này, mỗi bạn trẻ sẽ mang theo tinh thần của người môn đệ Chúa Kitô vào chính môi trường sống của mình: biết dấn thân phục vụ với trái tim quảng đại, sống chứng tá bằng đời sống hằng ngày và không ngừng lên đường gieo những hạt giống Tin Mừng đến những người mình gặp gỡ.