MỘT TIẾNG “XIN VÂNG” KHÔNG CHỈ DÀNH CHO MỘT NGÀY

Lời tựa của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho «YOUCAT. Love Forever»

Thành Vatican, ngày 06 tháng 10 năm 2026

Ấn bản mới «YOUCAT. Love Forever», một ấn phẩm nhằm đồng hành với người trẻ trong việc suy tư về tình yêu, các mối tương quan và hôn nhân dưới ánh sáng đức tin Công giáo, mời gọi họ “mở rộng con tim cho một dự phóng lớn hơn bất cứ giấc mơ nhân loại nào”, chuẩn bị cho “một tiếng ‘xin vâng’ không chỉ có giá trị trong một ngày, nhưng cho suốt cả cuộc đời; một tiếng ‘xin vâng’ mà, như tình yêu của Thiên Chúa, không mỏi mệt và luôn trung tín”. Đức Lêô XIV viết như thế trong lời tựa cho cuốn sách của YOUCAT Foundation, được đăng lại dưới đây.

✦

Các bạn trẻ thân mến, trái tim các con khát khao tình yêu. Một tình yêu sâu xa, nồng nàn và bền vững.

Khát vọng ấy không phải là một điều ngẫu nhiên. Đó là dấu chỉ cho thấy các con được dựng nên để yêu thương. Thánh Augustinô, với trái tim bừng cháy bị một mũi tên xuyên thấu được khắc họa trên huy hiệu của tôi, đã diễn tả điều đó như sau: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con còn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa” (Tự thú 1, 1). Qua đó, vị thánh đã diễn tả nỗi khát khao tình yêu thần linh, tình yêu mà Thiên Chúa thật sự tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta khi chúng ta kết hợp với Người. Vâng, chính Thiên Chúa có thể hiện diện trong tình yêu nhân loại và biến đổi tình yêu ấy, ban cho con người khả năng yêu như Người yêu: bằng phục vụ, bằng sự trao ban quảng đại và, khi cần, bằng tha thứ. Quả thật, Thiên Chúa là Tình Yêu, và Người đã dựng nên các con để yêu mến Người và yêu thương những người ở bên cạnh mình.

Trong mọi hình thức của tình yêu nhân loại, tình yêu giữa người nam và người nữ giữ một vị trí đặc biệt. Nó có thể xuyên thấu con tim như một mũi tên, mạnh mẽ và nhanh chóng. Nhưng tình yêu đích thực không dừng lại ở đó. Nó không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, bừng lên trong chốc lát. Nó còn hơn thế nữa. Đó là một tiếng “xin vâng” sâu xa dành cho người kia, một quyết định, một hành trình và một giao ước cho suốt đời: “Tình yêu chỉ thực sự chân thật và có thể trường tồn nếu nó phản chiếu vẻ huy hoàng vĩnh cửu của Thiên Chúa, Thiên Chúa là tình yêu (x. 1 Ga 4,8). Những mối tương quan bền vững và sinh hoa trái được xây dựng cùng nhau trên nền tảng tín nhiệm hỗ tương, trên lời ‘mãi mãi’ đang đập nhịp trong mọi ơn gọi sống đời gia đình và đời thánh hiến” (Gặp gỡ giới trẻ Liban, 01.12.2025).

Tình yêu ấy khiến chúng ta trước hết phải tự hỏi: “Tôi có thể yêu như Đức Kitô đã yêu bằng cách nào?” (x. Ga 15,12), và đặt câu hỏi “Tôi nhận được gì?” xuống hàng thứ yếu. Trong hôn nhân, một điều gì đó thuộc chính mầu nhiệm của Thiên Chúa được tỏ lộ. Khi người chồng và người vợ hoàn toàn trao hiến cho nhau trong tình yêu, Thiên Chúa hiện diện giữa họ. Sự trung tín, lòng tha thứ và cuộc chiến đấu hằng ngày của họ để hướng về điều thiện trở thành hình ảnh của tình yêu Đức Kitô dành cho Hội Thánh. Điều ấy có thể xem ra là một sự lý tưởng hóa lãng mạn, nhưng thực ra nó diễn tả một chân lý sâu xa về thực tại: “Trong Đức Kitô duy nhất, chúng ta là một” (Thánh Augustinô, Giải thích Thánh vịnh 127, 3).

Các bạn trẻ thân mến, Thiên Chúa kêu gọi các con bước vào tình yêu lớn lao ấy. Đừng sợ chiều sâu của nó! Tình yêu mà các con được mời gọi đủ mạnh để vượt qua những khó khăn và đủ lớn để nâng đỡ các con suốt cả cuộc đời. Tình yêu ấy không hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng lớn lên dưới ánh sáng đức tin. Tình yêu đích thực là một ân ban của Thiên Chúa, và chúng ta không thể tự mình sản xuất ra nó. Nếu tình yêu nhân loại thường bị vấy đục bởi những ham muốn ích kỷ, thì tình yêu của Thiên Chúa lại vô vị lợi, nhẫn nại, bền bỉ và mang tất cả những phẩm tính kỳ diệu mà thánh Phaolô liệt kê trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô (x. 1 Cr 13).

Chúng ta thấy hình ảnh đẹp nhất của tình yêu đích thực khi nhìn lên thập giá Đức Giêsu Kitô. Người đã yêu thương chúng ta đến mức hiến mạng sống vì chúng ta. Đó chính là “DNA” của Kitô giáo: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,12-13).

Cuốn sách mà các con đang cầm trong tay, «YOUCAT. Love Forever», muốn đồng hành với các con trên hành trình ấy. Những người trẻ như các con, đến từ hơn ba mươi quốc gia khác nhau, đã làm chứng trong các trang sách này rằng lý tưởng mà Đức Kitô mời gọi chúng ta hướng tới là một kho tàng đầy sức hấp dẫn. Cuốn sách mời gọi các con mở rộng con tim cho một dự phóng lớn hơn bất cứ giấc mơ nhân loại nào. Đây là sự chuẩn bị cho một tiếng “xin vâng” không chỉ có giá trị trong một ngày, nhưng cho suốt cả cuộc đời; một tiếng “xin vâng” mà, như tình yêu của Thiên Chúa, không mỏi mệt và luôn trung tín.

Tôi cầu nguyện cho các con, những người sẽ đọc cuốn sách này, một cuốn sách được khơi gợi bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô kính yêu.

Nguyện xin Đức Giêsu Kitô làm cho trái tim các con luôn thao thức, cho đến khi tìm được sự nghỉ yên nơi Người.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần trở nên ánh sáng và sức mạnh của các con.

Và ước gì, như Đức Maria, Mẹ của Tình Yêu Tuyệt Mỹ, các con có thể đáp lại với lòng tín thác và can đảm trước ơn gọi đẹp nhất trong mọi ơn gọi: ơn gọi yêu thương.

ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV

Nguồn: L’Osservatore Romano, Thành Vatican, 06.10.2026.

Chuyển ngữ tiếng Việt: LM FX Nguyễn Văn Thượng

— —