MÁNG CỎ LÒNG CON ĐÓN CHÚA

Magarita Lê Minh Hồng Trang

 

Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến.

Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến... 1

Lạy Chúa!

Giữa những ồn ào của thế giới,

giữa những bất an trong tư tưởng, lo toan và khát vọng,

xin cho con được dừng lại.

Dừng lại đủ lâu

để nghe tiếng lòng mình đang trống rỗng hay đã quá đầy.

Dừng lại đủ sâu

để nhận ra:

điều Chúa tìm không phải là những công trình lớn lao,

mà là một khoảng trống bé nhỏ

để Chúa có thể giáng sinh vào đời trong con.

 

Lạy Chúa!

Con đã quen chạy theo những gì làm con bận rộn,

đến nỗi quên mất rằng:

linh hồn con được dựng nên là để chờ đợi Ngài,

chờ đợi Đấng Cứu Thế.

Xin cho lòng con biết mở ra,

không phải bằng tiếng ồn của những đòi hỏi,

nhưng bằng sự thinh lặng của niềm hy vọng.

Xin cho con biết khát khao một thế giới

không chỉ đầy đủ về vật chất

mà còn đủ đầy về tình yêu;

một thế giới không còn bị cai trị bởi sợ hãi,

nhưng được dẫn dắt bởi ánh sáng của lòng xót thương.

 

Lạy Chúa!

Khi con mệt mỏi vì chính mình,

khi con bất lực trước những đổ vỡ không thể hàn gắn,

xin cho con nhớ rằng:

Chúa đến không phải để đòi hỏi con mạnh mẽ,

mà để ở bên con, biết con yếu đuốivà nâng con trỗi dậy.

 

Chúa ơi!

Lòng con không phải lúc nào cũng hiền lành.

Trong đó có những góc tối của oán hờn,

những ký ức chưa được chữa lành,

và những tên người con không muốn nhắc đến.

Xin cho con dám nhìn thẳng vào lòng mình

 không sợ hãi,

không quanh co,

vì con biết:

Chúa không đến để kết án,

mà để giải thoát.

Xin cho con biết học cách tha thứ và thứ tha,

không phải vì con đã quên đau,

mà vì con không muốn nỗi đau ấy

trở thành nơi con bị cầm giữ.

 

Chúa ơi!

Xin làm mềm trái tim con,

để nó không còn là tảng đá khép kín,

nhưng trở thành máng cỏ đơn sơ, không góc nhọn

nơi Sự Sống có thể được đặt nằm.

 

Lạy Chúa Hài Đồng!

Chúa đã chọn máng cỏ

không vì nó xứng đáng,

mà vì nó sẵn sàng.

Xin cho lòng con cũng biết sẵn sàng như thế:

sẵn sàng yêu khi yêu thương làm con bị tổn thương,

sẵn sàng cho đi khi con thấy mình chẳng còn gì để cho,

sẵn sàng ở lại khi con biết bỏ đi sẽ dễ dàng hơn.

Xin cho hơi ấm của lòng nhân ái

làm tan giá băng của sự thờ ơ trong con,

cho con biết cúi xuống trước nỗi khổ của người khác,

vì chính ở đó

con gặp được Ngài.

 

Lạy Chúa!

Xin đến trong đời con,

không như một ý niệm để suy nghĩ,

thật sự một hiện diện để yêu mến.

Xin Người đến để ở lại,

đến để biến đổi,

đến để con không còn sống cho riêng mình.

Xin cho mỗi ngày đời con

trở thành một đêm Bêlem lặng lẽ,

một hang cừu lừa nhỏ bé,

nơi Chúa được sinh ra

không bằng ánh sáng rực rỡ,

mà bằng những hành động nhỏ bé

thấm đẫm yêu thương.

 

Lạy Chúa Cứu Thế!

Nếu lòng con còn nghèo nàn,

xin Chúa cứ đến.

Nếu lòng con còn bề bộn,

xin Người hãy ở lại.

Nếu lòng con còn lạnh lẽo,

xin Ngài ban cho hơi ấm.

Vì con tin rằng:

khi nào con dám mở lòng,

khi đó Thiên Chúa không ngần ngại đến.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” 2

Amen!

-----------------

1: L.m Nguyễn Duy – Để Chúa đến

2: Luca 2,14