THỨ NĂM TUẦN THÁNH – thánh lễ tiệc ly
Chủ tế:Anh chị em thân mến! Trong bữa Tiệc Ly, trước ngày hiến thân chịu khổ hình thập giá, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và thiên chức linh mục. Đồng thời, Ngài để lại cho nhân loại bài học yêu thương, khiêm nhường và phục vụ khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
1.Đức Giêsu nói: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng Giáo sĩ hết lòng yêu mến Chúa, luôn trung thành với sứ mạng Chúa giao phó, chu toàn bổn phận của người mục tử như lòng Chúa mong ước và nên hiện thân của Chúa Kitô nhân lành giữa lòng thế giới hôm nay.
2.Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu, là mối dây liên kết mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu, biết siêng năng tham dự Thánh lễ trong đời sống thường ngày, sống quãng đại yêu thương và hiệp nhất với nhau, trong cùng một đức tin, đức cậy và đức mến.
3.Chúa Giêsu nói: “Không phải tất cả các con đều sạch cả đâu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, nguội lạnh đức tin, biết ăn năn sám hối trở về với tình yêu Chúa, để được ơn tha thứ và thánh hóa, hầu có thể dự phần trong Tiệc Vượt Qua của Người.
4. Chúa Giêsu dạy: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta thấm nhuần bài học yêu thương của Chúa, luôn gắn bó trong đời sống hàng ngày, để mỗi người luôn phục vụ trong tinh thần khiêm nhường và bác ái, để cùng nhau đem ánh sáng tình yêu Chúa đến cho mọi người.
Chủ tế:Lạy Chúa, Vì yêu thương chúng con, Chúa đã hiến thân mình làm lễ tế hy sinh cho nhân loại. Xin cho chúng con biết ý thức đáp trả lại tình yêu của Chúa qua đời sống chứng tá của mình và cho tha nhân.Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
