LỄ TRUYỀN TIN – Lễ trọng
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chính lời thưa: “xin vâng” của Mẹ Maria trong ngày Truyền tin hôm nay mà nhân loại được đón nhận ơn cứu độ. Trong niềm vui mừng và cậy trông, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Qua muôn thế hệ, Hội thánh vẫn không ngừng rao giảng tình yêu thương của Thiên Chúa cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh luôn biết rao truyền Lời Chúa bằng đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ cho tất cả mọi người trong thế giới hôm nay.
2. Tệ nạn phá thai tước bỏ quyền sống của con người, là một tội ác kinh tởm của con người ngày nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thức tỉnh lương tâm, mở mắt tâm hồn với những ai có ý định tước đi quyền sự sống mà Thiên Chúa tặng ban và không ngừng hoán cải để trở về đón nhận tình yêu thương tha thứ nơi Thiên Chúa.
3. Trong đời sống thường ngày, con người đứng trước những đau khổ, bệnh tật và nghèo đói luôn nản chí, thất vọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nâng đỡ và thêm nghị lực vượt qua những nghịch cảnh khốn khó này. Đồng thời, xin Chúa cho chúng ta cũng biết mở rộng vòng tay yêu thương và giúp đỡ những anh chị em đang vất vả ấy.
4. Đức Maria thưa với sứ thần: “Vâng! Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta cùng với Mẹ Maria đáp lại lời Thiên Chúa dạy chúng ta trong những hoàn cảnh của đời sống và thực hiện những điều tốt đẹp theo thánh ý Thiên Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, mà Mẹ đã đáp lại lời thưa: “xin vâng” để thực hiện công trình cứu độ của Thiên Chúa, xin Mẹ nguyện giúp cầu thay cho chúng con cũng biết noi gương các nhân đức của Mẹ, mà chu toàn thánh ý của Thiên Chúa trong đời sống thường ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
