LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Marcel Phương

LỄ VỌNG PHỤC SINH  NĂM A

Chủ tế:Anh chị em thân mến! Chúa đã sống lại thật rồi! Người là nguồn sự sống, là nguồn suối hy vọng, là phúc bình an và là niềm vui ơn cứu độ cho những ai tin tưởng vào Người. Với tâm tình tạ ơn và hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1. Đức Kitô Phục Sinh là nguồn sống mới cho những ai tin vào Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa cho Hội thánh, luôn chu toàn sứ mạng cao cả của mình, hăng say rao giảng về Đức Kitô, vì yêu thương đã chịu chết và sống lại, để đem nguồn sống mới cho nhân loại.

2. Đức Kitô Phục Sinh là nguồn hy vọng cho những ai thất vọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang gặp đau khổ, bệnh tật hoặc đang bị bế tắc trong cuộc sống, biết cậy trông và tín thác chạy đến cùng Chúa để được Người nâng đỡ ủi an.

3. Đức Kitô Phục Sinh là niềm vui cho những ai đang buồn phiền sầu khổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu đang bị những nỗi u buồn, phiền muộn biết mau mắn chạy đến cùng Chúa, để được Người xóa hết mọi nỗi ưu phiền, tìm lại được niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống.

4. Đức Kitô Phục Sinh là phúc bình an của mọi Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn biết tìm đến Chúa khi gặp những bất an và xáo trộn trong đời sống, để được Người ban phúc bình an và đưa dẫn qua mọi khó khăn ngặt nghèo.

Chủ tế:Lạy Đức Kitô Phục Sinh, Chúa đã chiến thắng tử thần và đem lại sự sống mới cho tất cả chúng con. Xin Chúa ban Thánh Thần giúp chúng con biết chết đi cho con người đầy tội lỗi và sống xứng đáng trong con người mới, con người được Chúa cứu chuộc bằng giá máu đổ ra trên thập giá. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

Chúa Nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2026

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – năm a

Chủ tế:Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã cho Đức Kitô sống lại từ cỏi chết và đem đến cho nhân loại ánh sáng ơn cứu độ. Trong niềm hân hoan mừng vì Con Chúa đã sống lại khải hoàn, chúng ta cùng tạ ơn và dâng lời nguyện xin:

1. Đức Kitô là Ánh sáng và là Đấng cứu độ trần gian. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh được đầy tràn Chúa Thánh Thần và vững niềm tin tưởng, cậy trông vào Đức Kitô Phục sinh, để nhân loại được hưởng ơn cứu độ mà Chúa đã thương ban cho chúng ta.

2. Chúa đã sống lại thật Alleluia. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho niềm vui Phục Sinh luôn lan tỏa trong đời sống đức tin của mọi Kitô hữu, để sự bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa được gieo vải cho những ai chưa nhận biết Ngài là Đấng cứu độ duy nhất hôm qua, hôm nay và luôn mãi cho nhân loại.

3. Đức Kitô phục sinh đã mở lối cho nhân loại từ cỏi chết bước vào vào cõi sống muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu là những người mang niềm tin Kitô, biết chung tay xây dựng quê hương trần thế, với lòng yêu thương, hiệp nhất và góp phần làm cho nhân loại nhận biết Chúa là Đấng cứu độ duy nhất cho trần gian.

4. Ánh sáng Đức Kitô phục sinh mang lại sự hòa giải cho mọi tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, đốt lên ngọn lửa nơi cõi lòng mỗi người chúng ta, ngọn lửa tình yêu, để xóa tan mọi ngờ vực hiểu lầm, hận thù ghen ghét và nối lại những mối dây liên kết với Chúa và mọi người

Chủ tế:Lạy Chúa, Đức Kitô  đã sống lại và mang đến cho chúng con sự sống muôn đời nơi Thiên Chúa. Xin cho chúng con, cũng biết luôn vững tin và sống xác tín với niềm tin của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.