Thứ bảy, ngày 01 tháng 11 năm 2025
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Con đường nên thánh là con đường nhỏ hẹp và đầy những khó khăn thử thách. Nhưng chính con đường ấy, sẽ dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống hạnh phúc muôn đời. Hiệp cùng với lời chuyển cầu của các Thánh Nam Nữ, chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện xin:
1. Tám mối phúc chính là con đường dẫn đến hạnh phúc dẫn đến Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Giáo sĩ, Tu sĩ và những ai đang dấn thân trên con đường loan báo Tin Mừng, được đầy tràn ơn khôn ngoan hiểu biết của Chúa Thánh Thần, để hướng dẫn mọi người sống đúng tinh thần các mối phúc.
2. Hạnh phúc vĩnh cửu của con người là được ở trong Nước Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết sống tinh thần từ bỏ những ích kỷ hẹp hòi, tôn trọng công bằng bác ái và tích góp hoa trái thiêng liêng là những việc lành phúc đức, để tích trữ kho tàng vô giá là chính Nước Trời.
3. Các Thánh khi còn sống ở thế gian cũng không phải là những con người hoàn hảo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp đau buồn, sầu khổ hoặc đang đắm chìm trong tội lỗi, biết sống lạc quan, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mạnh dạn canh tân sửa đổi đời sống và nhờ ơn Chúa nâng đỡ, sẽ giúp họ chiến thắng được những cơn cám dỗ trong đời.
4. Chúa đã chúc phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương các Thánh, khát khao sự trọn lành, sống khiêm nhường và luôn quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh bằng tinh thần lẫn vật chất để mang lại giá trị cho đời sống hôm nay và mai sau.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương các Thánh Nam Nữ mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, biết sẵn sàng đứng dậy canh tân đổi mới đời sống mỗi khi vấp ngã vì tội lỗi, sống tinh thần Tám mối phúc thật, để chúng con xứng đáng lãnh nhận nguồn hạnh phúc Chúa hứa ban cùng với các Thánh vinh hiển trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô - Chúa chúng con. Amen
