Chúa Nhật, ngày 09 tháng 11 năm 2025

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến, để minh chứng về mầu nhiệm Phục Sinh, Chúa Giêsu đã khẳng định nơi Ngài chính là Thiên Chúa của kẻ sống và kẻ chết, như chúng ta được thông dự vào sự sống thần linh với Ngài. Trong tâm tình cảm mến và tri ân, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Giáo Hội luôn mời gọi mỗi tín hữu hướng đến sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn nhiệt tâm chu toàn sứ vụ của mình để niềm tin vào sự sống lại luôn được loan truyền và phát triển sâu rộng nơi mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh.

2. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu luôn tiến bước trên đường ngay nẻo chính, để được sống trong ân sủng và tình thương của Chúa. Đồng thời, cũng biết tránh xa những tệ nạn xã hội hủy hoại cuộc sống, nhân cách và tương lai của mình.

3. Xã hội ngày nay đang cổ võ cho nền văn minh sự chết ngày và đang đẩy biết bao con người vào trong thảm cảnh bi thương và chết chóc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn có được sự khôn ngoan, sáng suốt để công việc mình làm nhằm tôn trọng sự sống và phẩm giá của mọi người.

4. Thánh Augustinô đã nói: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ an trong Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sống trong an bình, yêu thương và hiệp nhất để làm chứng cho thế giới nhận ra sự hiện diện của Chúa hàng ngày.  

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương và tạo dựng nên con, được làm người và làm con Chúa. Xin cho chúng con luôn ở lại trong tình thương của Ngài và giúp chúng con biết định hướng cuộc đời mình theo ánh sáng Tin Mừng cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.