CHÚA NHẬT THỨ XXVIII – MÙA THƯỜNG NIÊN, NĂM A

      Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta tham dự vào bàn tiệc Nước Trời, với điều kiện chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng và khao khát, ước mong. Trong niềm tin tưởng và cậy trông, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Hội Thánh là một người mẹ hiền đầy lòng nhẫn nại và bao dung với những lỗi lầm của con cái mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội thánh, cũng mặc lấy tâm tình của Thiên Chúa, biết cảm thông và quảng đại tha thứ mọi xúc phạm, lỗi lầm gây nên sự chia rẻ trong Giáo hội.

2. Thế giới hiện nay vẫn còn nhiều bất ổn về chính trị, kinh tế, nhiều nôi vẫn còn chiến tranh đang diễn ra khốc liệt. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người, nhất là cho các nhà lãnh đạo tại các quốc gia được ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần soi dẫn để giúp cho con người được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

3. Trong đời sống thường ngày, con người vì mải mê danh vọng, của cải vật chất mà đánh mất lương tâm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết tránh xa những đam mê trần thế, những thói hư tật xấu, biết giữ vững niềm tin, cậy, mến trong đời sống gia đình hầu nên những chứng nhân sống động giữa lòng thế giới hôm nay.

4. Đỉnh cao của đời sống đức tin người tin hữu là Thánh lễ, nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể luôn mời gọi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết siêng năng lãnh nhận các Bí tích, nhất là Thánh lễ hầu giúp ích cho đời sống thiêng liêng của chúng ta được lớn từng ngày.  

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn mời gọi chúng con tham dự vào bàn tiệc nơi trần thế là Thánh lễ. Xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn và siêng năng tham dự vào bàn tiệc vinh phúc này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô - Chúa chúng con. Amen.