CHÚA NHẬT XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

          Chủ tế: Anh chị em thân mến! Là người Kitô hữu, tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi cộng tác trên cánh đồng truyền giáo, bằng những cách thức và ơn gọi khác nhau. Trong tâm tình yêu mến và lòng nhiệt thành, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

          1. Qua mọi thời đại, Giáo hội vẫn luôn xác tín và thực hiện lệnh truyền của Đức Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết lắng nghe lời mời gọi dấn thân này, mà nhiệt thành, hăng say loan báo Tin Mừng cứu độ và nên những chứng nhân sống động trong thế giới hôm nay.

          2. Sống tinh thần truyền giáo là truyền ngọn lửa yêu thương đến cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin cho các quốc gia và dân tộc đang xảy ra những cuộc bạo loạn vì chiến tranh, được giải quyết trong ôn hòa, trật tự và hướng đến một nền hòa bình bền vững cho cộng đồng nhân loại đang phải gánh chịu những đau thương, mất mát này.

          3. Hiện nay, có nhiều nhà truyền giáo không ngần ngại hy sinh, gian khổ để thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng đến cho các quốc gia và dân tộc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nâng đỡ, giữ gìn các nhà truyền giáo và đó cũng là sứ vụ Chúa trao cho mỗi người chúng ta biết quan tâm cộng tác với Giáo hội thực thi lệnh truyền này.

          4. Đức cố Giáo hoàng Phaolô VI đã dạy: “Con người hôm nay cần những chứng nhân hơn là thầy dạy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng người trong cộng đoàn chúng ta nên những chứng nhân sống động của Giáo hội hôm nay, biết chân thành xây dựng sự hiệp nhất, yêu thương và chia sẻ cho tất cả mọi người. 

          Chủ tế: Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Xin Chúa cho chúng con biết quan tâm, thao thức đến đời sống Giáo hội và không ngừng cổ võ cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Chúa cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.