CHÚA NHẬT THỨ XXIV – MÙA THƯỜNG NIÊN, NĂM A

     Chủ tế: Anh chị em thân mến! Là con người, chúng ta nên nhớ chính mình là: “nhân vô thập toàn” – không ai là hoàn hảo. Vì vậy, sống quảng đại và tha thứ mọi lỗi lầm cho anh em là việc làm cần thiết trong đời sống đức tin. Trong niềm tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Hội Thánh là một người mẹ hiền đầy lòng nhẫn nại và bao dung với những lỗi lầm của con cái mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội thánh, cũng mặc lấy tâm tình của Thiên Chúa, biết cảm thông và quảng đại tha thứ mọi xúc phạm, lỗi lầm gây nên sự chia rẻ trong Giáo hội.

2. Trong đời sống hằng ngày, con người vẫn còn có khuynh hướng “ăn miếng trả miếng”, họ sẵn sàng trả thù nhau chỉ vì thiếu lòng quảng đại và thứ tha cho nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em vẫn còn nuôi cơn hận thù, ganh ghét, được mặc lấy tinh thần tha thứ của Đức Kitô, sống trong bình an, cảm thông và tha thứ.

3. Hãy tha thứ để được thứ tha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi Kitô hữu biết lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của người khác và biết nâng đỡ họ trong đời sống bác ái, yêu thương để chính chúng ta cũng được xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa.

4. Đức Giêsu nói: “Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng người trong cộng đoàn chúng ta biết sẵn sàng tha thứ những lầm lỗi của anh em và rộng lòng tha thứ, hầu làm cho cuộc sống ngày một thấm đượm tình Chúa và tình người.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải tha thứ cho nhau, nếu muốn được Chúa thứ tha mọi lỗi lầm. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống như Lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô - Chúa chúng con. Amen.