CHÚA NHẬT THỨ XXIII – MÙA THƯỜNG NIÊN, NĂM A

     Chủ tế: Anh chị em thân mến! Lời Chúa Giêsu nói với chúng ta: “nếu ở dưới đất có hai hoặc ba người hợp lại cầu xin, thì anh em xin gì Chúa Cha cũng ban cho”. Trong niềm tin tưởng và cậy trông, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Giáo Hội luôn đón nhận ban ơn Giao hòa cho các hối nhân. Chúng ta cùng xin Chúa uốn nắn những ai sống trong sự bất hòa hay thái độ hìm thù, chia rẽ được ơn hoán cải và đón nhận sự bình an, nhằm hướng đến xây dựng tình hiệp nhất trong cùng một Hội thánh dưới sự lãnh đạo của các vị chủ chăn mà Chúa đã trao ban.

2. Việc giáo dục trước hết phải đặt trên nền tảng trên đức ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang làm việc trong môi trường giáo dục, luôn biết dùng sự khôn ngoan, khéo léo, và tình yêu thương chân thành khi dạy bảo hoặc sửa lỗi, nhờ đó việc đào tạo nên những thế hệ tốt đẹp cho gia đình và xã hội.

3. Ngày nay, một số người dùng sự hận thù, bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn với nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết luôn khiêm tốn và nhận ra những khuyếm khuyết ấy trong giới hạn của chính mình, để dẹp bỏ tính tự ái, kêu căng và hướng đến cư xử với nhau bằng thái độ tôn trọng và tình bác ái.

4. Sự quảng đại yêu thương và tha thứ chân thành vẫn mãi là yếu quan trọng trong đời sống đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, có tấm lòng quảng đại và chân thành với tất cả mọi người, để cùng giúp nhau thăng tiến và nên những chứng nhân trong đời sống đức tin giữa môi trường xã hội hôm nay.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ biết bao tội lỗi chúng con bằng lòng thương xót  của Chúa. Xin cho chúng con nhậnra con người thật của chính mình để biết sống bao dung và quảng đại với mọi người, hầu xứng đáng nên khí cụ mang bình an của Chúa đến cho anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô - Chúa chúng con. Amen.