CHÚA NHẬT THỨ XXII – MÙA THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong đời sống đức tin của người tín hữu, không ít lần chúng ta sống theo ý riêng bằng thái độ khép kín, thái độ ích kỷ, hẹp hòi chưa mở lòng mình ra để sống theo ý Chúa và Giáo hội mong muốn. Với lòng khiêm nhường, thống hối, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Tiên trị Giê-rê-mi-a nói: “Vì Lời Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh dám hiên ngang sống đời chứng nhân bằng hành động, lời nói và việc làm theo Lời Chúa và Giáo huấn của Giáo hội mời gọi trong một xã hội đầy những biến động và bất ổn hôm nay.
2. Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu biết dùng đời sống đức tin gương mẫu tốt lành và thánh thiện của mình để nên những chứng nhân sống động của Chúa cho con người trong thế giới hôm nay.
3. Đức Giêsu nói với Phêrô: “Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh, không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các tín hữu ơn biết phân định và hành xử theo thánh ý Thiên Chúa qua đời sống khiêm nhường, bác ái, hy sinh và phục vụ cho tất cả mọi người.
4. Đức Giêsu nói: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết vứt bỏ đi những gì là tội lỗi thấp hèn, những gì là kêu căng tự mãng và những tính hư nết xấu để được biến đổi và nên những chứng nhân sống động hôm nay.
Chủ tế: Lạy Chúa, với bản tính con người, chúng con ngại dấn thân, sợ hy sinh và ham mê của cải thế gian. Xin Chúa ban ơn trợ giúp và cho chúng con hiểu rằng, bước theo Chúa là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa hàng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
