CHÚA NHẬT THỨ XVIII – MÙA THƯỜNG NIÊN, NĂM A

          Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là tình yêu, bởi chính Ngài đã yêu thương chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân và Ngài đã yêu thương đến cùng. Trong niềm tin tưởng và yêu mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

          1. Trong lòng Giáo hội, thân phận những người nghèo khổ, ốm đau và bất hạnh luôn có một vị trí quan trọng. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết cúi xuống để nhận ra và giang rộng cánh tay để sẻ chia, nâng đỡ và ủi an những người kém may mắn trong xã hội hôm nay.

          2. Đức Giêsu nói: “Anh em hãy cho họ ăn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo ở các quốc gia được ơn khôn ngoan và sáng suốt để giải quyết những vấn đề lương thực, việc làm và những bất ổn chính trị cấp bách hiện nay, để mọi người dân được sống ấm no và hạnh phúc.

          3. Những tổn thương và mặc cảm về mặt tinh thần nơi những người nghèo khổ luôn cần được mọi người quan tâm và nâng đỡ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết chủ động đến với những người đang bị tổn thương tinh thần, mặc cảm vì tội lỗi và hết lòng nâng đỡ họ trên tinh thần bác ác và yêu thương.

          4. Tin Mừng cho ta biết: “Ai nấy đều ăn và được no nê”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết đem lại sự hòa bình, ấm no và hạnh phúc cho tất cả mọi người dù trong hoàn cảnh nào chúng ta vẫn mãi là hình ảnh những chứng nhân sống động cho Tin Mừng của Thiên Chúa hôm nay.  

          Chủ tế: Lạy Chúa, sống theo tinh thần của Thánh Phaolô: “Sống bác ái là chu toàn lề luật”. Xin Chúa thêm ơn trợ giúp cho chúng con, giúp chúng con ý thức và sống theo Lời Chúa chỉ dạy. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.