CHÚA NHẬT THỨ XVI – MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trong đời sống của mỗi Kitô hữu không ít lần chúng ta vấp phạm, bất xứng và lỗi nghĩa với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương và nhân hậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta thành tâm trở về với Ngài. Trong niềm tin tưởng và cậy trông chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan cho ta biết: “Chúa xử khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử, thấm nhuần tinh thần khoan dung, nhân hậu và giàu lòng trất ẩn đối với mọi người, nhất là những người bệnh tật, nghèo khổ và bất hạnh.
2. Thánh Phaolô xác quyết: “Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người, nhất là các tín hữu, biết luôn tin tưởng, cậy trông vào ơn Chúa trợ giúp để can đảm vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời và nên những chứng tá sống động của Giáo hội hôm nay.
3. Ngày nay, trong Hội thánh vẫn có những người tốt và kẻ xấu lẫn lộn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nâng đỡ, xót thương và biến đổi những tâm tính xấu của con người để giúp họ nhận ra chính mình và thay đổi đời sống nhằm giúp cho mọi người trong và ngoài Giáo hội nhận ra dấu chỉ yêu thương và hiệp nhất Hội thánh.
4. Đức Giêsu nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng người cho cộng đoàn chúng ta luôn cậy trông và tin tưởng vào tình thương của Chúa, để qua những hy sinh, vất vả trong đời, chúng ta nên như hạt giống chịu sự mục nát để sinh hoa kết trái trong đời sống.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ và hay thương xót xin đón nhận những tâm tình khẩn nguyện của chúng con và ban ơn nâng đỡ để chúng con biết khiêm tốn đón nhận những khó khăn, thử thách trong đời và không ngừng hoàn thiện chính mình để làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
