CHÚA NHẬT THỨ XV – MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

          Chủ tế: Anh chị em thân mến! Cách sống đức tin ở nơi mỗi người chúng ta cũng chính là mãnh đất như thế nào mà Thiên Chúa mong đợi và gieo trồng trên đó. Với tâm tình và ước mong trở thành mãnh đất tươi tốt để sinh hoa kết quả dồi dào, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

          1. Chúa trao cho Hội thánh sứ mạng gieo hạt giống Lời Chúa đến cho muôn người. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết hăng say cộng tác với các vị chủ chăn và mọi người, nhiệt thành loan báo Lời Chúa bằng chính hành động, bác ái và sẻ chia cho tất cả mọi người.

          2. Hạt giống Lời Chúa chỉ được sinh hoa, kết trái trên những tâm hồn biết hướng thiện. Chúng ta cùng cầu xin cho hạt giống Lời Chúa đánh thức những tâm hồn khô khan, nguội lạnh và xóa tan những vết nhơ của những hận thù ghen ghét, để họ trở về với nguồn mạch yêu thương của Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương và nhân hậu.

          3. Thánh Giê-rô-ni-mô nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu biết yêu mến và siêng năng học hỏi Lời Chúa, ra sức thực hành Lời Chúa bằng chính đời sống chứng tá của mình trong từng môi trường nơi gia đình và xã hội hôm nay.  

          4. Thánh Phaolô xác tín: “Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng và ngay trong lòng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng người trong cộng đoàn chúng ta, ý thức hơn về niềm xác tín của vị tông đồ dân ngoại này mà sống tích cực, nhiệt tâm theo Lời Chúa hướng dẫn, để đời sống chúng ta là lời rao giảng không ngừng về Thiên Chúa.

          Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô như hạt giống Nước Trời gieo vào trần gian, xin cho chúng con biết yêu mến, kính trọng và hăng say rao truyền Lời Hằng Sống của Chúa đến cho tất cả mọi anh chị em. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.