CHÚA NHẬT THỨ XIX – MÙA THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha giàu lòng thươn xót, Ngài luôn yêu thương, tha thứ và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Trong tâm tình cảm tạ và yêu mến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Con thuyền Giáo hội vẫn đang ra khơi giữa những biển đời đầy sóng gió. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn giữ gìn và nâng đỡ Đức Thánh Cha, các Giám mục và Linh mục là những thuyền trưởng biết lèo lái con thuyền Hội thánh đi đúng thánh ý Thiên Chúa giữa những giáo thuyết sai lầm và mê muội cuốn hút con người hôm nay.
2. Đức Giêsu nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các anh chị em đang gặp những đau khổ, bệnh tật và thất vọng trong cuộc sống tìm được niềm động viên, an ủi và sự nâng đỡ cần thiết để vững tâm vượt qua những nghịch cảnh của cuộc đời.
3. Thánh Phêrô kêu lên: “Lạy Thầy! Xin cứu con với”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang gặp những thử thách về mọi phương diện trong cuộc sống, nhất là những thách đố làm ảnh hưởng lung lay về niềm tin được một lòng xác tín vào Thiên Chúa và Giáo hội vẫn luôn yêu thương, an ủi và đỡ nâng.
4. Các môn đệ nói với Đức Giêsu: “Quả thật! Ngài là Con Thiên Chúa!”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết xác tin về niềm tin vào Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng ta, và không ngừng làm giàu niềm tin ấy bằng đời sống chứng tá, yêu thương và phục vụ mọi người trong tinh thần bác ái và sẻ chia.
Chủ tế: Lạy Chúa, đứng giữa những giông tố nghiệt ngã của cuộc đời, đôi lúc làm cho niềm tin của chúng con bị lung lay và xiêu vẹo. Xin Chúa thương trợ giúp và gia tăng nơi chúng con ngọn lửa tin, cậy, mến, để chúng con vững bước trên hành trình dương thế này. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
