CHÚA NHẬT THỨ XIV – MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

          Chủ tế: Anh chị em thân mến! Cuộc sống thường ngày đôi khi phải làm cho chúng ta mệt mỏi, rã rời vì những gánh nặng lo toan cho đời sống. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa để được Người an ủi và đỡ nâng. Trong niềm tin tưởng, cậy trông, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

          1. Đức Giêsu nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng Tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội thánh biết giang rộng đôi tay của mình để đón nhận, an ủi và sẻ chia cho những người nghèo khổ, bất hạnh đang lo toan cho cuộc sống, tìm được nơi nương tựa qua sự chăm sóc mục vụ của mình.

          2. Đức Giêsu nói: “Hãy học với Tôi vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo ở các quốc gia được ơn khôn ngoan và sáng suốt của Chúa Thán Thần để giải quyết những vấn đề bất ổn về an sinh, chính trị và xã hội cho người dân được an vui, ấm no và hạnh phúc.

          3. Đức Giêsu nói: “Ách của Tôi êm ái và gánh của Tôi nhẹ nhàng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa an ủi và nâng đỡ những ai đang gặp những gian nan và thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là các gia đình trẻ đang gặp những thách đố trong đời sống hôn nhân tìm được sự đỡ nâng của các mục tử, gia đình và xã hội . 

          4. Đức Giêsu nói: “Hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng người, từng gia đình trong cộng đoàn chúng ta, biết tin tưởng, cậy trông và siêng năng chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ và các bí tích để gia tăng nguồn ơn ích thiêng liêng cho mình.

          Chủ tế: Lạy Chúa, giữa những bôn ba của cuộc sống thường ngày, đôi khi làm chúng con mệt mỏi và quỵ ngã. Nhưng xin nhờ ơn Chúa nâng đỡ và giữ gìn, sẽ giúp chúng con thêm lòng tin tưởng và cậy trông vào Chúa luôn mãi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.