CHÚA NHẬT THỨ XII – MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

          Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đời sống ơn gọi của mỗi Kitô hữu là loan truyền tình thương cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người, với tâm tình và ý hướng đó, chúng ta cùng nhau tha thiết dâng lời nguyện xin:

          1. Ân sủng của Thiên Chúa được ban qua Đức Giêsu Kitô luôn dồi dào xuống trên tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết lắng nghe và đón nhận Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa, hăng say làm chứng cho tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay.

          2. Đức Giê su nói: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói giữa ban ngày”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người, nhất là các tín hữu, các nhà truyền giáo hết lòng nhiệt tâm loan truyền Lời Chúa và Giáo lý cho con người trong thế giới hôm nay bằng đời sống chứng tá của mình.

          3. Đời sống của các Kitô hữu qua mọi thời, ngay cả thời đại hôm nay cũng gặp những khó khăn, thử thách và chấp nhận trả giá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu, biết xây dựng đời sống đức tin vững mạnh trên nền tảng Giáo hội hướng dẫn và minh chứng bằng hành động, yêu thương và phục vụ mọi người.

          4. Đức Giêsu nói: “Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng người cho cộng đoàn chúng ta luôn sống trong ân sủng và tín thác vào tình thương của Thiên Chúa dẫn đưa, vì Ngài vẫn luôn đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

          Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, trước những khó khăn, lo toan bộn bề của thế gian luôn làm chúng con sợ hãi và chao đảo về niềm tin của mình, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa để kính múc sự bình an và tín thác vào Chúa, đồng thời biết biết lắng nghe, chia sẻ và mang đến sự bình an của Chúa đến cho mọi người. Chúa Hằng Sống và Hiển trị muôn đời. Amen.