CHÚA NHẬT THỨ XI – MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã yêu thương và tuyển chọn chúng ta trở thành dân riêng của Người. Nhận ra hồng ân cao cả ấy, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lên Chúa những lời nguyện xin :
1. Lời Chúa phán: “Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh nhận ra ân sủng lớn lao do chính Thiên Chúa tặng ban là Giáo hội và chính mỗi người chúng ta cùng nhau xây dựng Giáo hội trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và phục vụ.
2. Thánh Phaolô nói: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thức tỉnh những tâm hồn tội lỗi, những người sống trong tình trạng u mê, lầm lạc biết mau mắn trở về đón nhận ơn giao hòa với Thiên Chúa và Hội thánh, vì Ngài là người Cha rất mực từ bi và nhân hậu.
3. Thánh Phaolô nói: “Chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu biết tự hào và sống chứng tá với đức tin mình lãnh nhận, dù gặp nhiều gian nan, thử thách nhưng với tâm tình yêu mến, tín thác và cậy trông, chúng ta sẽ toàn thắng, nhờ Chúa chúng ta.
4. Đức Giêsu nói: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng người trong cộng đoàn chúng ta biết sống tâm tình quảng đại trao ban cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo đói, ốm đau và bệnh tật với tất cả tấm lòng yêu mến và phục vụ.
Chủ tế: Lạy Chúa, với ý hướng tâm tình Chúa mời gọi chúng con biết nhận ra nhu cầu thao thức của Giáo hội. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng là chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
