LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A

          Chủ tế: Anh chị em thân mến! Mừng lễ Chúa thăng thiên, nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta xác tín về niềm tin của một quê hương vinh phúc trên trời, nơi Đức Kitô đã đi trước mở đường cho chúng ta. Trong niềm tin tưởng cậy trông và tín thác, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

          1. Hội thánh luôn thực hiện lệnh truyền của Đức Giêsu bằng việc rao giảng Tin Mừng cho mọi dân, mọi nước trên khắp hoàn cầu. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh luôn ý thức và rao truyền Lời Chúa bằng chính đời sống chứng tá, hy sinh và phục vụ của mình.

          2. Hơn hai ngàn năm qua, con số các tín hữu trên thế giới chỉ chiếm một phần tư dân số toàn cầu. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người nhận ra và tin vào sự hiện diện của Chúa là chính Đức Giêsu Kitô - Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại, Ngài luôn mãi trường tồn hôm qua, cũng như hôm nay và luôn mãi.

          3. Thánh Gia-cô-bê nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu, biết không ngừng thúc đẩy và làm triển nở đời sống đức tin của mình bằng hành động, yêu thương và phục vụ mọi người, đó là phương thế hữu hiệu trong việc thực hiện lệnh truyền của Đức Kitô nơi mỗi người chúng ta.  

          4. Đức Giêsu nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng người cho cộng đoàn chúng ta luôn sống trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa, nơi chính Đức Giêsu Kitô, Ngài luôn đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

          Chủ tế: Lạy Chúa, lệnh truyền của Chúa vẫn mãi thôi thúc và mời gọi chúng con đến với mọi anh chị em mà chúng con gặp gỡ, để rao truyền về một Đức Kitô Phục Sinh. Xin cho chúng con luôn hăng say và nhiệt thành là chứng nhân của Chúa cho mọi người trong thế giới hôm nay. Chúa Hằng Sống và Hiển trị muôn đời. Amen.