CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã làm phép lạ cho anh La-da-rô được sống lại từ cõi chết, trong niềm tin tưởng và tín thác vào Ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1. Tác giả Tin Mừng diễn tả: “Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội thánh, cũng mặc lấy tâm tình nơi vị Mục tử Giêsu, biết thao thức với những nhu cầu cần chăm sóc mục vụ cho đoàn chiên, biết quan tâm và nâng đỡ những người bị tổn thương cần được chữa lành.
2. Cô Mát-ta thưa cùng Đức Giêsu: “Con vẫn tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thêm lòng tin, cậy, mến cho những người đang sống trong sự khô khan, nguội lạnh biết nhận ra Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất cho trần gian, nhờ Ngài mà chúng ta được đón nhận ơn cứu độ.
3. Đức Giêsu nói: “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống nhưng đã chết về phần linh hồn khi chìm ngập trong bóng đêm tội lỗi, lạc thú và tôn sùng chủ nghĩa hưởng thụ biết quay về đón nhận yêu thương, tha thứ của Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi, nhân hậu.
4. Đức Giêsu nói: “Nếu chị tin, chị sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa để cùng được chia sẻ vinh quang Phục Sinh nơi Người, chúng ta cũng được sự sống mới trong Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng ta
Chủ tế: Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, Chúa đã chấp nhận hiến thân chịu khổ hình trên thập giá. Xin cho chúng con nhận ra mầu nhiệm cứu độ cao cả nơi Con Một Chúa, mà biết sống xứng đáng với ơn gọi của mình, hết lòng yêu thương và giúp đỡ mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
