CHÚA NHẬt thứ iIi MÙA VỌNG
Marcel Phương
Chủ tế:Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa sắp ngự xuống trần gian. Người sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trong tâm tình yêu mến và cậy trông, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1.Hội Thánh có sứ mạng loan báo Chúa Cứu Thế đã đến và sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh biết tái khám phá ơn gọi phổ quát của chính mình là làm chứng về Đức Kitô và sống mầu nhiệm Giáng Sinh trọn hảo, trong niềm cậy trông và yêu mến.
2.Tiên tri Isisa mời gọi các tín hữu: “Anh em hãy vui lên”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa hướng tâm hồn mọi người đến niềm vui đích thực là chính Thiên Chúa tình yêu vì yêu thương, Ngài đã đến với chúng ta và ban nguồn bình an cho những ai đang buồn sầu, thất vọng tìm thấy sự an ủi và niềm hy vọng nơ Ngài.
3.Đời sống người tin hữu là chuỗi ngày sống yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ mọi người, nhất là những bệnh tật, người đói và bất hạnh.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết luôn thực thi Lời Chúa và Hội thánh dạy, hầu loan truyền ánh sáng Tin Mừng cứu độ của Chúa đến cho muôn dân.
4.Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu về Đấng Cứu Thế cho các môn đệ của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tận dụng ân sủng và khả năng Chúa ban tặng cho từng người mà hết lòng dấn thân và phục vụ cho những người nghèo khổ, bất hạnh trong xã hội hôm nay.
Chủ tế: Lạy Chúa, sống tinh thần Mùa Vọng trong kiên trì và tỉnh thức là điều cần thiết, nhằm giúp chúng con nhận ra Chúa hiện diện nơi mỗi anh chị em. Xin cho chúng con luôn cầm ngọn đèn cháy sáng trong tay mà hăm hở đi đón Người ngự đến với chúng con.Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
