CHÚA NHẬt thứ ii MÙA VỌNG  năm A

Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến, tâm tình Mùa Vọng hướng chúng ta sống niềm mong đợi Chúa đến. Qua Lời Chúa hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc nhở chúng ta: “Phải sám hối và sinh hoa quả bằng các việc lành”. Với lòng sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1.Hội Thánh không ngừng nhắc nhở các Kitô hữu canh tân đời sống và sám hối tội lỗi,để nên hoàn thiện như Cha Trên Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hết thảy mọi tín hữu, biết sống trong tâm tình khiêm tốn, thái độ lắng nghe và hết lòng thực thi Lời Chúa và các giáo huấn của Hội Thánh.

2.Ngày nay tội ác và sự dữ lan rộng trên khắp thế giới, tạo nên một bầu khí chất chóc, bất an và đe dọa đến cuộc sống yên lành của những người lương thiện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết đoàn kết, yêu thương và thánh thiện, đồng thời cũng biết nỗ lực nêu gương sáng cho những người chung quanh.

3. Lời Chúa hôm nay, Ngôn sứ Isaia đã mô tả về một thế giới lý tưởng trong đó không có hận thù, chia rẻ  cũng như không còn thảm cảnh đau lòng vì muôn vật đều chung sống hòa bình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ước mơ này lan toả đến tất cả mọi người, hầu đem lại cho mọi người được sống trong hạnh phúc và bình an.

4. Thánh Gio-an Tẩy giả mời gọi: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn ý thức xa tránh các dịp tội, hoán cải đời sống, gia tăng làm các việc lành phúc đức nhằm giúp ích cho phần rỗi chính mình và cho tất cả mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con nhận ra nơi bản thân mình là những người yếu hèn, thân mang đầy tội lỗi. Tuy nhiên, chúng con vẫn trông cậy vào ơn Chúa nâng đỡ, giúp chúng con biết hoán cải đời sống và lòng sám hối ăn năn. Cúi xin Chúa đoái thương, thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng Con Chúa giáng trần, chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.