CHÚA NHẬT THỨ X – MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đời sống đức tin của Giáo hội được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày đều do Mình và Máu thánh Chúa dưỡng nuôi, với tâm tình biết ơn, cậy trông và yêu mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin :
1. Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật nói: “Người đã cho anh em ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết đến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị phẩm trật trong Hội thánh trở nên những tấm bánh thơm ngon, tinh khiết và thánh thiện để trao ban ân sủng mà Thiên Chúa ban cho cho muôn người.
2. Thánh Phaolô xác quyết: “Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh ý thức mỗi khi lãnh nhận Mình và Máu cực thánh Chúa Kitô với tâm tình yêu mến, hiệp thông và biết toi luyện đời sống đức tin của mình nên giống Chúa Kitô hơn.
3. Thánh Phaolô xác tín: “Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết nhận ra vai trò, sứ mạng và giá trị của mỗi người làm nên một thân thể duy nhất trong Giáo hội là chính Đức Kitô, đồng thời chúng ta cùng nhau hướng đến xây dựng đời sống Giáo hội mỗi ngày.
4. Đức Giêsu nói: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng người trong cộng đoàn chúng ta, biết tin tưởng, cậy trông và siêng năng đến kính múc nguồn sức sống nơi Đức Kitô qua việc tham dự Thánh lễ và năng lãnh nhận các bí tích hàng ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa, vì yêu thương nhân loại mà Chúa đã tự hiến chính mình để ở lại và nuôi dưỡng đoàn con, xin cho chúng con ý thức, hiểu biết và sống trọn vẹn mỗi khi tham dự Thánh Lễ là đỉnh cao của cuộc hiến tế mà Chúa đã thương ban. Chúa Hằng sống và Hiển trị muôn đời. Amen.
