CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Nhật lễ Lá hôm nay, Giáo hội bước vào tuần thánh, là tuần cao điểm của năm phụng vụ, với việc kỷ niệm Đức Giêsu tiến vào thành Giê-ru-sa-lem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua đem lại cho nhân loại ơn cứu độ. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng hiệp lòng và dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Tiên tri I-sai-a loan báo: “Đức Chúa đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết dùng những ơn ích Chúa ban cho mà hết lòng yêu thương và giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh trong xã hội hôm nay.
2. Thánh Phaolô tuyên tín: “Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong tình trạng nguội lạnh, xa rời Thiên Chúa được nhận biết Đức Kitô và hoán cải đời sống trở về cùng Thiên Chúa trong những ngày hồng phúc này.
3. Thánh Phaolô xác quyết: “Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người xác tín về mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa qua chính Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng ta là Đấng cứu độ duy nhất cho trần gian hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
4. Đức Giêsu nói: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta biết tỉnh thức lương tâm, siêng năng cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để cùng Đức Kitô bước vào cuộc thương khó và đón nhận hồng ân Phục sinh vinh hiển với Người.
Chủ tế: Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, mà Chúa đã đón nhận nhục hình thập giá, chịu chết và Phục sinh vinh hiển để đem lại cho chúng con nguồn ơn cứu độ. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận thập giá đời mình là những hy sinh, đau khổ để nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
