CHÚA NHẬT IV MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Sống tinh thần tám mối phúc thật là con đường dẫn đưa chúng ta vâng theo thánh ý Thiên Chúa giữa biết bao gian gian và khốn khổ của cuộc đời. Trong niềm tin tưởng, cậy trông và nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Tiên tri Xô-phô-ni-a mời gọi: “Anh em hãy tìm kiếm Người, hãy tìm sự công chính, hãy tìm kiếm đức khiêm nhường”. Chúng ta cùng cầu xin cho hết thảy mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh biết sống tinh thần của người môn đệ Chúa Kitô là sống công chính và khiêm nhường để lan toả tình yêu Thiên Chúa đến mọi người.

2. Thánh Phaolô khuyên dạy: “Chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp cho mỗi người nhận ra phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa tặng ban chính là sự sống và biết làm giàu giá trị sự sống ấy khi cùng nhau quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ cho những người nghèo khổ.

3. Thánh Phaolô nói: “Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu là những người mang danh Chúa Kitô cũng biết mặc lấy tâm tình và hành động như Đức Kitô – Đấng đã sống tinh thần khiêm nhường, bác ái và vị tha với tất cả mọi người.

4. Sống tinh thần tám mối phúc là phẩm chất và thái độ của người môn đệ Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn ghi nhớ lời mời gọi của Đức Giêsu về tám mối phúc vì đó chính là hành trang giúp người tín hữu vững vàng trong đức tin trước những sóng gió của cuộc đời.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chỉ cho chúng con con đường dẫn về quê trời bằng sống tinh thần của tám mối phúc. Thế nhưng, nhiều lúc chúng con như gụt ngã giữa đời và đi ngược lại với các mối phúc ấy. Xin Chúa gia tăng và giúp chúng con vững lòng tin tưởng, cậy trông vào ơn Chúa nâng đỡ để nên người môn đệ của Chúa cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.