LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – CHÚA CHIÊN LÀNH - NĂM A
Marcel Phương
Chủ tế:Anh chị em thân mến! Đức Giêsu là vị Mục Tử nhân lành, Người đã hy sinh mạng sống để cho đoàn chiên được sống và sống đồi dào. Trong tâm tình cảm tạ và cậy trông, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Hội Thánh là dung mạo của một người chăn chiên và có trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên mà vị Mục Tử nhân hậu đã giao phó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội thánh luôn sống và hành động theo tinh thần Phúc Âm, hiền hòa trong cung cách đối xử và biết quên mình vì đoàn chiên mà Chúa đã trao.
2. Đức Giêsu nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh, biết tích cực quan tâm, cộng tác vào việc nâng đỡ và đào tạo các ơn gọi linh mục và tu sĩ, hầu Giáo hội ngày một phát triển và mọi người nhận ra dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa.
3. Ý thức về ơn gọi và sống hết mình hết tình cho ơn gọi theo Chúa là một giá trị cao quý. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Giáo hội ngày có nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, và xả thân theo Chúa đến cùng, dù không ít những khó khăn, vất vả trong đời sống ơn gọi tu trì.
4. Mọi ơn gọi đều được phát sinh từ tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, biết yêu mến những mầm móng ơn gọi và hết mình quan tâm, cộng tác và nâng đỡ cho các ơn gọi nên những tu sĩ, giáo sĩ thánh thiện cho Hội Thánh và nhân loại hôm nay.
Chủ tế:Lạy Chúa Giêsu Kitô, Vị Mục tử nhân lành, Ngài đã sống hết mình cho đoàn chiên. Xin cho chúng con cũng biết quãng đại dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng bằng chính việc nâng đỡ và cầu nguyện cho các ơn gọi dấn thân theo Chúa.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô - Chúa chúng con. Amen.
